Sau khi bàn bạc kế hoạch một cách chớp nhoáng, Oanh lấy xe máy đuổi theo anh T. Khi anh T. dừng xe trước cổng nhà mình thì cũng là lúc Oanh vừa trờ xe tới. Lúc này, Oanh chủ động làm quen với anh T. và giả vờ nói: “Oanh có người thân đang muốn xây nhà nên nhờ anh giúp đỡ”. Do trời đã trưa nên Oanh xin số điện thoại của anh T. và hẹn gặp lại anh vào buổi chiều để “bàn công việc”.
Khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, Oanh điện thoại hẹn anh T. đến quán cà phê Minh Thùy (ở ấp 6, xã Vĩnh Tân) gặp “người nhà” của Oanh để nói chuyện. Trong thời gian đợi anh T. đến, Oanh gọi 2 ly cà phê đá. Sau đó, Oanh lấy viên thuốc ngủ bỏ vào ly cà phê của Oanh, ly còn lại đưa cho Tư. Khi anh T. đến quán gặp Oanh, Oanh giới thiệu Tư là người thân của mình, để Tư cùng với anh T. bàn chuyện xây nhà. Trong lúc trò chuyện, Oanh đẩy ly cà phê đã bỏ thuốc ngủ cho anh T., còn mình gọi chai nước ngọt uống.
Do uống gần hết ly cà phê có pha thuốc ngủ nên khoảng 20 phút sau, anh T. ngấm thuốc và đi đến chiếc võng gần đó nằm ngủ mê man. Đợi anh T. ngủ say, Oanh đến lục soát người anh lấy một triệu đồng, chiếc điện thoại di động hiệu Qmobile E17 và chiếc xe máy Air Blade, rồi cùng Tư tẩu thoát đến ngã ba Trị An (huyện Trảng Bom) tìm nơi bán xe.
Do không tìm được mối bán xe, Tư đã lấy xe của Oanh chạy về Long An, còn Oanh tiếp tục đem chiếc xe Air Blade đã cướp được đi bán. Một tuần sau, chiếc xe Air Blade vẫn không có người mua, nên Oanh đem bỏ trước cổng một nhà thờ ở ngã ba Trị An và lên TP.Biên Hòa lẩn trốn.
Nhận được tin báo của bị hại, sau thời gian tích cực điều tra, ngày 28-12, Công an huyện Vĩnh Cửu đã phát hiện tung tích và bắt giữ Nguyễn Thị Kim Oanh. Mở rộng điều tra, Oanh còn khai nhận, ngoài “phi vụ” cướp tài sản của anh T., Oanh và Tư còn cướp tài sản của ông K. (ngụ ở thị trấn Vĩnh An) với thủ đoạn tương tự.
Khoảng tháng 7-2012, Oanh và Tư giả vờ làm quen với ông K., sau đó rủ ông K. đi nhậu. Do ông K. uống nhiều vẫn chưa thấy say nên Oanh và Tư tiếp tục rủ ông này đi hát karaoke để tìm cơ hội đánh thuốc mê. Tại quán karaoke, khi ông K. mải say sưa với rượu và những bài hát trữ tình bên hai người đẹp thì bị “mỹ nhân” lợi dụng thời cơ bỏ thuốc mê vào ly. Sau khi ông K. chìm vào giấc ngủ vì dính thuốc mê, Oanh và Tư đã cướp của nạn nhân chiếc xe máy hiệu Air Blade, một điện thoại di động Nokia N70 và 3 chỉ vàng 9999 và tẩu thoát, để lại ông K. nằm mê man ở hiện trường.
Hiện Công an huyện Vĩnh Cửu đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại của vụ án và tích cực điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản của 2 nữ quái này để xử lý theo pháp luật.
Bình luận (0)