Huỳnh Thanh Tuấn (con ông Nhứt) chỉ nơi ba mình bị nạn
Trước đó, chiều 19-5, sau khi uống rượu, ông Nhứt và người bạn nhậu là Đoàn Văn Dụng (ngụ cùng địa phương) rủ nhau xuống kênh Tây Xếp, ấp 3, xã Ba Sao mò cá, dẹm để làm mồi nhậu tiếp. Cả 2 chia nhau mò và hẹn khi mò xong sẽ gặp nhau tại một địa điểm.
Đến điểm hẹn nhưng không gặp ông Nhứt, ông Dụng nghĩ ông Nhứt đi tìm “mồi” chỗ khác. Đến chiều không thấy ông Nhứt, nghĩ chuyện chẳng lành, ông Dụng hô lên, mọi người và gia đình cùng nhau mò tìm.
Tuy nhiên, trưa ngày hôm sau thì thi thể ông Nhứt mới được tìm thấy cách địa điểm ông mò cá khoảng 100m. Theo người dân địa phương, cách đây 3 ngày, trong lúc say rượu, ông Nhứt xuống kênh này mò cá thì bị chuột rút, may được người dân cứu kịp. Được biết, con kênh mà ông Nhứt bị nạn có độ sâu gần 6m.
Bình luận (0)