xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ cháy khiến 5 người tử vong: Tình người trong hoạn nạn

Theo Trần Danh (Đồng Nai Online)

Một ngày sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà ông Trần Văn Bê (84 tuổi, ngụ KP.5, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai) khiến 5 người tử vong, không khí tang thương như bao trùm cả khu phố.

Nhiều người dân đã đến thắp hương cho các nạn nhân xấu số.

Nhiều người dân đã đến thắp hương cho các nạn nhân xấu số.

Hiện trường vụ cháy đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra, chỉ còn lại đống đổ nát tan hoang.

Tang thương một gia đình

Ngay sáng 23-12, người thân xa gần cùng bà con trong khu phố sau khi nghe tin gia đình ông Bê gặp nạn đã đến để chia buồn. Tất cả đều phải di chuyển sang sân chùa Bửu Hưng đối diện nhà ông Bê để thắp hương tiễn biệt người đã khuất vì ngôi nhà cũ đã cháy rụi hoàn toàn.

Cùng ngày, UBND tỉnh đã quyết định hỗ trợ ban đầu cho gia đình ông Trần Phạm Hùng Phong (con trai ông Bê) số tiền 10 triệu đồng. UBND TP.Biên Hòa cũng đã hỗ trợ cho gia đình có người bị nạn 6 triệu đồng và mỗi nạn nhân 4,5 triệu đồng, trong đó gia đình bà Trần Thị Thu Hà, ngụ huyện Vĩnh Cửu cũng được hỗ trợ 10,5 triệu đồng.

Nhiều người có mặt tại đám tang đã không cầm được nước mắt khi phải chứng kiến 4 chiếc quan tài của ông Trần Văn Bê, bà Trần Thị Thảo (83 tuổi, vợ ông Bê), bà Trần Thị Kim Tuyến (41 tuổi, con gái ông Bê) và cháu Trần Ngọc Ánh Tuyết (6 tuổi, con bà Tuyến) lần lượt được sắp hàng trước sân chùa để mọi người đến viếng.

Vẫn chưa thể định thần sau khi chứng kiến vụ hỏa hoạn đã cướp đi cha mẹ, em và cháu, bà Trần Thị Loan (con gái ông Bê) bần thần kể lại: “Nghe tin nhà cha mẹ bị cháy, tôi chạy đến thì thấy lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Lúc này, anh Phong (anh trai) cùng người dân cố gắng dập lửa để cứu mọi người bên trong, nhưng lửa bốc quá nhanh nên khi chạy vào được thì mọi người đã bị cháy hết…”.

Theo một số người dân, sau khi dập được lửa để vào bên trong thì phát hiện những người mắc kẹt đều bị lửa cháy sém. Những nạn nhân xấu số được mọi người lần lượt đưa ra trong sự bàng hoàng của những người chứng kiến. Tang tóc đã bao trùm lên gia đình, người thân của ông Bê. Có mặt tại hiện trường lúc vụ hỏa hoạn vừa xảy ra vào đêm 22-12, chúng tôi chứng kiến cảnh các con của ông Bê đau đớn tột cùng.

Người mẹ ôm con trong hỏa hoạn

Một cảnh tượng đau lòng trong vụ cháy là cảnh bà Tuyến nằm ôm đứa con gái (Trần Ngọc Ánh Tuyết) để che chở trong cơn hỏa hoạn. Thế nhưng trong cơn bão lửa quá bất ngờ đó, mẹ con bà Tuyến đều không thể vượt qua được.

Một số người dân trực tiếp tham gia chữa cháy cho biết, sau khi ngọn lửa cơ bản được khống chế, do biết có người đang mắc kẹt bên trong nên họ đã phá tường để mong cứu được người còn sống sót. Nhưng tất cả đã quá muộn. “Đau đớn nhất là cảnh tượng chị Tuyến nằm sấp ôm con gái vào lòng”  - một người dân chua xót kể lại.

Theo một số người thân trong gia đình ông Bê, trước khi xảy ra hỏa hoạn chỉ có bà Thảo (bị liệt người) phải nằm một chỗ ở tầng trệt, còn những người khác đều đang sinh hoạt bình thường trong ngôi nhà. Lúc này, ngoài ông Bê (vừa đi tập thể dục về đang ở trên gác), bà Tuyến vừa tắm cho con gái, còn có bà Nguyễn Thị Thu Hà (52 tuổi, ngụ tại huyện Vĩnh Cửu, điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai) đang tập vật lý trị liệu cho bà Thảo cũng không kịp chạy ra bên ngoài.

Được biết, hơn 6 năm trước, bà Tuyến khi đang mang bầu hai đứa con sinh đôi là Trần Ngọc Ánh Tuyết và Trần Ngọc Anh Tuyết thì chồng qua đời vì bị ung thư. Từ đó, bà Tuyến đã cùng các con về sống chung với gia đình ông Bê. Trong vụ hỏa hoạn vừa qua, cháu Anh Tuyết may mắn thoát nạn.

Chia sẻ nỗi đau

Người dân góp tiền ủng hộ gia đình các nạn nhân. Ảnh: T.Danh

Người dân góp tiền ủng hộ gia đình các nạn nhân. Ảnh: T.Danh

 Theo ông Trần Phạm Hùng Phong (con trai ông Bê), sau khi phát hiện lửa cháy, ông đã vội đưa con và đứa cháu Anh Tuyết chạy ra ngoài và hô mọi người trong nhà tháo chạy. Lúc này, bà Hà vẫn đang điều trị cho bà Thảo ở tầng trệt đã không bỏ chạy mà cố dìu bà lên lầu để tránh lửa. Tuy nhiên, chỉ trong phút chốc ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà.

Theo đại diện Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bà Hà đã làm kỹ thuật viên vật lý trị liệu tại bệnh viện được 20 năm. Thời gian này sau giờ làm việc, bà Hà hỗ trợ bà Thảo điều trị bệnh.

Riêng một số người dân sống gần hiện trường khi phát hiện cháy cũng đã dùng tất cả các vật dụng có thể để dập lửa. Nhiều người đã bất chấp nguy hiểm, leo lên cả tầng nhà xả nước từ phía sau để dập lửa. Tuy nhiên, công tác chữa cháy của người dân chỉ bằng thủ công nên không thể dập tắt được đám cháy.

Sau khi biết vụ tai nạn thương tâm, nhiều người đã đến viếng và chia buồn với gia đình ông Bê. Một số người đã lập thùng từ thiện ngay tại cổng chùa (nơi để quan tài các nạn nhân) để quyên góp tiền hỗ trợ gia đình, và chỉ trong buổi sáng 23-12 đã thu nhận được 86 triệu đồng. Đại diện UBND phường Trung Dũng cho biết, ngay sau khi hay tin gia đình ông Bê gặp nạn, lãnh đạo tỉnh, TP Biên Hòa và cán bộ địa phương đã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân. UBND phường cũng đã hỗ trợ gia đình ông Bê 7 triệu đồng.

Chiều 23-12, dòng người đến đám tang các nạn nhân vẫn tiếp tục góp tiền để ủng hộ gia đình lo ma chay...

Chiều 23-12, ông  Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy cùng các lãnh đạo tỉnh và TP Biên Hòa đã đến viếng và chia buồn cùng các gia đình gặp nạn trong vụ hỏa hoạn vào tối 22-12.

Chiều 23-12, Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã có báo cáo nhanh về vụ cháy. Theo đó, khả năng nguyên nhân vụ cháy do chập điện ở khu vực kinh doanh nệm mút. Vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản do đám cháy xuất phát từ khu vực kinh doanh nệm mút, phía sau không có cửa thoát hiểm và lối thoát lên mái. Sau khi vụ cháy xảy ra, Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy phối hợp với cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo