Em đã nhiều lần nói với anh, một khi đã hứa với con điều gì, dù lớn hay nhỏ đều phải giữ lời. Điều đó không đơn thuần là giữ chữ tín mà còn là giữ sự kính trọng, yêu thương của con cái đối với cha mẹ. Có tin cha mẹ, chúng mới nghe lời; có tin cha mẹ, chúng mới có trách nhiệm với mỗi suy nghĩ, hành động của mình và không làm điều lầm lỗi, sai trái. Chính vì vậy, trước khi hứa với con điều gì, em thường suy nghĩ rất kỹ, cân nhắc thiệt hơn đủ điều. Em không bao giờ hứa với con những điều mà mình chưa chắc chắn, không bao giờ đồng ý với con chỉ vì muốn cho chúng được vui. Và em cũng đã nhiều lần nói với anh điều đó. Chúng ta phải là một tấm gương cho con; làm sao trong mắt chúng, cha mẹ là những người trọng tín nghĩa. Anh cũng đồng ý với em điều đó nhưng khi cao hứng thì hứa hẹn nhưng lại quên mất.
Anh à, mình mua điện thoại cho con đi anh. Nếu anh không làm thì em cũng sẽ làm điều đó. Không phải vì em cưng chiều con vô lối mà bởi vì anh đã hứa. Và bởi vì chúng ta là cha mẹ. Em muốn đây sẽ là một bài học để anh nhớ, đã hứa thì phải làm; nếu không biết chắc mình có làm được hay không thì không nên hứa.
Bình luận (0)