Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Oái oăm chuyện mượn người ra mắt

Theo Hoài Nam (Dân Trí)

Tỉnh dậy, cả hai không một mảnh vải trên người, Dịu hoảng hốt ôm mặt khóc. Minh luống cuống, rồi an ủi Dịu: “Thôi, tớ với cậu cưới nhau vậy. Đừng khóc nữa”. Đám cưới diễn ra thật…

Ra mắt giả, cưới thật

26 tuổi, chưa yêu ai, suốt ngày Dịu bị bố mẹ giục dẫn ai đó về ra mắt. Trước dịp Tết năm ngoái, đau đầu vì nghe ông bà nói nhiều quá, Dịu gật đầu: “Tết này, con sẽ đưa về”.

Nói là phải làm, Dịu cuống cuồng đi tìm người ra mắt nhà mình. Không phải Dịu không có người theo đuổi nhưng cô chưa “chấm” một ai nên không muốn họ về nhà mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Dịu nhớ đến Minh, cậu bạn thân từ hồi đại học. Minh cũng chưa yêu đương gì.

Dịu nhắn tin: “Cậu đóng người yêu tớ nhé, cho ông bà ở nhà đỡ “ca”. Minh gật đầu tức thì và đùa thêm: “Thế cậu cũng phải ra mắt nhà tớ cho các cụ yên tâm về thằng cháu đích tôn”.

Trước khi ra mắt nhà Dịu, hai người phải “duyệt tập” gọi anh anh em em, nhưng vẫn lo vì có lúc lại nhầm “mày, tao” như thường. Dịu cũng chuẩn bị cho Minh một đống quà cáp để cậu “con rể tương lai” ra mắt bố mẹ vợ.

Mọi chuyện tốt đẹp. Thấy con gái mình “vớ” được anh chàng đẹp trai, bố mẹ Dịu vui như hội, khoe khắp làng. Trước ngày Minh về nhà, bố mẹ Dịu làm bữa ăn uống linh đình.

Có ý vun vào cho con, tối đó bố mẹ Dịu “thoải mái” cho hai đứa ngủ chung phòng. Cực chẳng đã, Dịu không cách nào phản đối, sợ bố mẹ nghi ngờ nên đành tặc lưỡi: “Vào ngủ cùng giường thì có sao, không làm gì nhau là được”.

Nhưng, bữa ăn tối cả hai đều quá chén, rượu lúc này mới ngấm. Họ không biết chuyện gì xảy ra... Sáng hôm sau, tỉnh dậy, hai người không một mảnh vải trên người. Dịu hoảng hốt, rồi ôm mặt khóc. Minh luống cuống, an ủi Dịu: “Thôi, tớ với cậu cưới nhau vậy. Đừng khóc nữa”.

Thế là, Dịu cũng soạn sửa theo Minh về nhà để ra mắt nhưng là ra mắt… thật. Sau “kỳ án” đó hai tháng, đám cưới diễn ra. Gia đình hai bên mừng khỏi nói còn bạn bè nhận thiếp cưới ai cũng sốc. Dịu chữa ngượng: “Bọn tao yêu nhau lâu rồi nhưng không để ai biết đấy thôi…”.

Khi việc bại lộ

Mải mê công việc, ra trường đã mấy năm, Liên rối bời vì bị gia đình giục chuyện cưới xin nên cũng “mượn” anh bạn đồng nghiệp ra mắt.

Trái đất tròn, khi bố mẹ Liên hỏi han thì biết “con rể tương lai” lại là con một người bạn hồi trước đi bộ đội với bố Liên. Mừng quýnh, cụ ông gọi điện ngay cho đồng đội cũ.

Khổ nỗi, bố của anh chàng kia chẳng hiểu gì cả khi ông bạn cũ của mình lại cứ nhận là thông gia. Bố Liên giải thích: “Cháu Hùng nhà ông yêu cái Liên nhà tôi. Nó đang ở đây”. Đâu dây bên kia, bố Hùng ngạc nhiên: “Ông nhầm ai rồi, chứ thằng Hùng nhà tôi ra Tết này là cưới. Vợ sắp cưới của nó ở ngay cạnh nhà”.

Bố Liên đau tim, quay sang vác gậy đuổi Hùng, chửi cậu là đồ súc sinh, lừa đảo. Đến nước này, Liên đành phải “thú tội” để “cứu” Hùng.

Tuấn cũng gặp trường hợp oái ăm chẳng kém. Hơn ba mươi tuổi đầu, anh làm bố mẹ lo sốt vó vì chẳng chịu yêu ai. Thương các cụ, Hùng cũng nhờ cô em kết nghĩa tên Huyền đến nhà nhận làm “con dâu tương lai” cho yên chuyện.

Thấy con trai mình cù lần mà lại yêu được cô gái vừa trẻ đẹp, hiện đại, lại khéo léo, bố mẹ Tuấn như mừng lắm. Bạn gái con mới ra mắt lần đầu, các cụ đã bàn luôn đến chuyện cưới hỏi. Cô em của Tuấn chỉ biết im lặng gật đầu.

Buổi tối, sợ con dâu ngủ một mình buồn, mẹ Tuấn rón rén vào phòng ngủ cùng. Đứng ngoài cửa phòng, bà mập mờ nghe Huyền nói chuyện qua điện thoại với một anh chàng nào đó: “Em nhớ anh phát điên. Về em sẽ “đền” cho anh hàng vạn cái hôn”. Chạy qua phòng con trai, thấy con đang ngủ li bì mẹ Tuấn như phát điên, dựng cả nhà dậy trong đêm để làm rõ trắng đen.

Mẹ Tuấn chửi con trai: Mày ngu lắm con ơi, chưa cưới đã bị nó “cắm sừng”. Rồi bà nhái lại những lời bà nghe Huyền nói với “người tình”.

Thấy cả nhà Tuấn “tấn công” mình, Huyền gần như phát khóc nhưng cũng không nín được cười. Tuấn đứng ra thanh minh, nói rõ sự việc cho bố mẹ nghe. Một chút ngỡ ngàng, bố mẹ Tuấn cũng hiểu ra mọi chuyện. Họ quay sang xin lỗi Huyền…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo