Dọ ý bên đàng gái thì ba má nàng không nói rõ số mâm quả, miễn sao… không quá tệ và đừng đi mâm số lẻ. Nhìn ra đám cưới bạn bè thời nay thì chí ít cũng 6 mâm; tôi hỏi ý nàng và thầm nghĩ chắc mình cũng phải lo sao cho không kém cạnh bạn bè để nàng vui và ông bà nhạc nở mày nở mặt mà tôi thì cũng có thể chứng tỏ đáng mặt trụ cột gia đình.
Ảnh minh họa: Internet
Về thưa với gia đình tôi thì… bố mẹ bảo rằng 6 mâm có vẻ nhiều không cần thiết, vì còn khay trầu rượu, nữ trang cưới, cặp đèn, vậy nên 4 mâm tuy hơi ít nhưng cũng đủ lễ, miễn sao cho đầy đặn và chủ yếu là… vợ chồng hòa thuận, ăn đời ở kiếp với nhau, câu nệ gì hình thức, mâm lễ.
Tôi thấy bố mẹ nói rất có lý nên không biết thuyết phục làm sao, nói tới nói lui thì cũng dính vào chữ sĩ, chữ diện! Nhưng… nói làm sao với nàng và thưa thế nào với ông bà nhạc đây? Nếu bên ấy cho rằng đàng trai “keo” và không vừa ý thì tôi chưa kịp “bước vào” nhà đã bị khối đá to ngáng chân!
Bây giờ tôi thấy “2 mâm quả” chỉ chừng trên dưới 1 triệu đồng kia lại có “giá” vô cùng. Nó có thể khiến nàng vừa ý, ông bà nhạc vui lòng hoặc ngược lại, và điều ngại nhất là ông bà nhạc có… ấn tượng về tôi, về đàng trai và có thể khiến tôi gặp khó khăn bước đầu.
Tôi nên chọn mấy mâm quả và nên thuyết phục thế nào? Xin mọi người hãy góp cho tôi một lời khuyên.
Bình luận (0)