Những chàng trai Nga ra sân với bao niềm kỳ vọng của người hâm mộ sẽ mang lại sự tươi mát và điều bất ngờ cho Euro lần này. Nhưng sự kỳ vọng đó đã nhanh chóng biến thành sự thất vọng, nỗi buồn khôn tả sau khi kết thúc trận đấu với Tây Ban Nha.
HLV tài ba Hiddink vẫn truyền cho những học trò của mình bầu nhiệt huyết thi đấu hết mình không khoan nhượng. Nhưng điều đó là chưa đủ để tạo nên một chiến thắng vì những cầu thủ Nga đã bị “choáng” trước những bậc đàn anh dày dạn kinh nghiệm của đội tuyển Tây Ban Nha.
Cặp trung vệ Shirokov và Lolodin như bị mê hoặc trước những pha đi bóng thần tốc và cực kì điệu nghệ của Torres, Villa. Để rồi tay săn bàn đẳng cấp David Villa “trừng phạt” đội tuyển Nga bằng một cú hattrick cho riêng mình.
Khi Nga để thủng lưới tới 3 bàn vào phút 75 của trận đấu thì niềm tin vào cuộc lội ngược dòng ngoạn mục mà họ đã từng làm trước các chú sư tử Anh tan biến theo mây khói. Những chú gấu Nga thi đấu không còn là chính mình, rất thiếu hồn và không hiệu quả. Rồi cuối cùng Fabregas đã ghi bàn thắng ấn định trận đấu khép lại một đêm buồn cho bóng đá Nga.
Bây giờ không phải là mùa đông lạnh giá. Không còn tuyết trắng rơi đầy. Hi vọng các chú gấu Nga sẽ bừng tỉnh sau một giấc ngủ đông dài để bước tiếp trên con đường chinh phục Euro 2008.
Bình luận (0)