xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày 14-6 xử vụ hooligan Nga đại náo Marseille

Đông Linh (theo Daily Mail, Sun, BBC)

(NLĐO) – LĐBĐ châu Âu cho biết ngày 14-6 sẽ ra án phạt về vụ CĐV quá khích của Nga quậy sau trận hòa Anh 1-1 rạng sáng 12-6.

Có ưu thế hơn hẳn tuyển Nga nhờ dàn cầu thủ trẻ, khỏe và chấp nhận chơi đối đầu không khoan nhượng, tuyển Anh vẫn không thể tận dụng tốt điều kiện này để lần đầu tiên trong lịch sử có được trọn 3 điểm ở trận ra quân một vòng chung kết (VCK) Euro. Có bàn mở tỉ số từ pha sút phạt đẳng cấp vô cùng đẹp mắt của Eric Dier nhưng sự thận trọng quá mức của HLV Roy Hodgson đã khiến đoàn quân có biệt danh Tam sư phải trả giá ở cuối trận.


Vasili Berezutski gỡ hòa ở phút 90+2 cho tuyển Nga

Vasili Berezutski gỡ hòa ở phút 90+2 cho tuyển Nga

Ở tình huống trung vệ Vasili Berezutski bật cao đánh đầu nối quả treo bóng của đồng đội Georgi Shchennikov phút 90+2, cặp trung vệ tuyển Anh là Gary Cahill và Chris Smalling bị hút theo các tiền đạo tuyển Nga, đành phó mặc vận may cho Danny Rose có chiều cao chỉ 1,73 m trong pha không chiến này. Kết quả là Nga có bàn gỡ hòa 1-1, giành lại 1 điểm từ tay đối thủ khiến Wayne Rooney chỉ còn biết ngậm ngùi kết luận: “Tuyển Anh hòa mà như thua!”

Các chân sút Anh bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận đấu với Nga
Các chân sút Anh bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận đấu với Nga

Trên băng ghế dự bị vẫn còn nhiều chân sút lợi hại như Daniel Sturridge, Jamie Vardy và kể cả gương mặt trẻ Marcus Rashford, thế nhưng HLV Hodgson lại chỉ quyết định tung thêm hai tiền vệ là Jack Wilshere và James Milner vào sân ở 12 phút cuối. Phòng ngự giữ tỉ số bất thành, tuyển Anh mất 2 điểm quý giá ở bảng đấu khá nặng với chính họ khi những ngày tới còn lần lượt phải đối đầu cùng Xứ Wales và Slovakia.

CĐV Anh tràn ngập Marseille trước giờ bóng lăn
CĐV Anh tràn ngập Marseille trước giờ bóng lăn

Đội nhà mất điểm dưới sân, một lượng lớn cổ động viên Anh quá khích đã tham gia vào cảnh náo loạn trên khán đài sân Velodrome ở Marseille mà hậu quả là nhiều fan xứ sở sương mù phải nhập viện do bị cả khán giả Nga lẫn người hâm mộ địa phương tấn công.

...quậy phá dữ dội
...quậy phá dữ dội

Theo cảnh sát Pháp và các nhân chứng, sự cố bạo động xảy ra trên khán đài sau khi các CĐV Nga đốt pháo sáng ăn mừng bàn gỡ hòa của Vasili Berezutski. Một nhóm trong số này bắt đầu trèo qua các hàng rào phân cách, tìm cách tấn công các khán giả quá khích Anh sẵn sàng gây sự. Đại sứ Anh Julian King xác nhận trên trang cá nhân việc nhiều CĐV Anh phải nhập viện và cho biết sẽ làm việc với các cơ quan chức năng nước sở tại để giải quyết sự việc.

... bị cảnh sát Pháp dùng hơi cay và vòi rồng trấn áp
... bị cảnh sát Pháp dùng hơi cay và vòi rồng trấn áp

... và bị bắt giữ
... và bị bắt giữ

Trước khi diễn ra trận Anh – Nga, một lượng lớn CĐV Anh đã tiến về sân Velodrome trong sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng cảnh sát chống bạo động. Theo đặc phái viên Nick Eardley của hãng BBC, cảnh tượng CĐV Anh bị khán giả Nga tấn công sau trận đấu quả thật “kinh hoàng”.

CĐV Nga bịt mặt tấn công đối phương
CĐV Nga bịt mặt tấn công đối phương

Nhiều CĐV ôm đầu máu và được cảnh sát đem đi cấp cứu trong cảnh náo loạn chưa từng thấy tại thành phố cảng thanh bình Marseille. Có ít nhất 6 người bị bắt giữ, 5 người khác bị thương nặng ở hiện trường vụ xô xát trên đường Vieux Port mà theo mô tả của vài nhà báo, có sự xuất hiện của một nhóm người Nga mặc trang phục toàn đen, sắc mặt cực kỳ hung hãn.

Hai lực lượng CĐV lao vào nhau hỗn chiến
Hai lực lượng CĐV lao vào nhau hỗn chiến

CĐV Anh thật ra không hẳn vô tội. Trước giờ thi đấu, nhiều khán giả Anh quá khích đã tìm cách tấn công người Nga trên đường phố Marseille bằng chai lọ và trong suốt trận đấu, họ không ngớt chế giễu các CĐV xứ sở Bạch dương. Hệ quả là sau khi Berezutski ghi bàn gỡ hòa, khán giả Nga đã tràn đến tấn công người Anh. Vấn đề là khi những cảnh tượng kinh hoàng trên diễn ra, lực lượng chống bạo động tại sân Velodrome và cả thành phố Marseille đã ở đâu?

Cảnh sát dùng vòi rồng để giải tán đám đông khán giả
Cảnh sát dùng vòi rồng để giải tán đám đông khán giả
img

CĐV Nga và Anh đánh nhau trên khán đài rạng sáng 12-6

Sự cố khiến UEFA lo lắng, dự kiến thúc đẩy hàng loạt biện pháp mạnh để giữ an ninh trật tự cho tất cả những trận đấu còn lại tại Euro 2016. Cảnh tượng các CĐV Nga lao vào tấn công khán giả Anh trên khán đài khiến nhiều người tự hỏi: Liệu kỳ World Cup sắp tới ở Nga có an toàn với mọi du khách khi ai nấy đến sân với tâm trạng nơm nớp lo âu, rồi bị tấn công không thương tiếc?

Máu đã đổ, Euro bắt đầu nóng lên từ ngoài sân cỏ
Máu đã đổ, Euro bắt đầu nóng lên từ ngoài sân cỏ

CĐV càng quậy phá, tuyển Nga càng lo lắng bởi trên đầu họ vẫn còn lơ lửng án phạt bị trừ 6 điểm của UEFA từ kỳ Euro trước, diễn ra tại Ukraine và Ba Lan. Cùng với khả năng bị trừ điểm, Nga sẽ phải đối diện với việc thi đấu các trận còn lại tại Euro 2016 mà không có sự hiện diện của khán giả nhà trên sân.

LĐBĐ châu Âu tuyên bố CĐV Nga vi phạm quy định: Gây rối, phân biệt chủng tộc và đốt pháo sáng; Án phạt sẽ được công bố vào ngày 14-6.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo