Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Mong đừng đứt gánh giữa đường

Bài và ảnh: HOÀI LƯƠNG

Nhiều người ngạc nhiên khi biết tin cặp song sinh Võ Tiến Duy và Võ Hữu Tân thi đỗ 4 trường trong kỳ thi đại học 2007-2008. Nhà nghèo, bố mẹ làm nghề nông, cuộc sống thường ngày vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

 Võ Tấn Duy nhận được giấy báo nhập học của Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, Khoa Sư phạm tiếng Anh với số điểm 27 và Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, Khoa Quản trị Doanh nghiệp Thương mại với số điểm 25,25.

Giống như anh trai, Võ Hữu Tân nhận một lúc hai giấy báo nhập học của Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Khoa Quản lý Kinh doanh với số điểm 21 và Trường Đại học Nông Lâm Huế với số điểm 22,25.

Đối với gia đình ông Võ Đào và bà Đoàn Thị Loan, trú tại Xóm Bàu, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), đây là niềm vui lớn. Nhưng sau niềm vui là nỗi lo làm thế nào để các con có điều kiện đến trường.

Ông Đào và bà Loan lo âu là phải. Hoàn cảnh kinh tế gia đình họ quá khó khăn. Bốn vách nhà rách nát. Thu nhập chính của gia đình ông bà chủ yếu từ nghề nông với 2 sào ruộng.

Bà Loan ngày ngày ra chợ mua đi bán lại mấy bó rau muống. ông Đào, mới gần 50 tuổi, do phải lao động nặng nhọc để phụng dưỡng mẹ già và nuôi các con, nên trông còm cõi đi trước tuổi rất nhiều. Dù sức khỏe kém nhưng hễ có người gọi làm thuê thì dù đêm hôm, ông cũng cố gắng đi. Nhiều lúc về tới nhà, ông nuốt không nổi miếng cơm vì quá mệt.

Thương cha thương mẹ nên từ khi đang học phổ thông, anh em Duy và Tân ngoài thời gian lên lớp là ở tuốt ngoài đồng làm việc từ sáng cho tới tối mịt. Ai kêu gì làm đó. Nhờ biết dành thời gian cho việc học, hai em vẫn đạt giải học sinh giỏi của tỉnh.

Bây giờ thi đỗ một lúc hai trường nhưng Duy quyết định nhập học vào Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, Khoa Sư phạm tiếng Anh vì đây là bộ môn em rất yêu thích và điều quan trọng khác là không phải nộp tiền học phí. Còn cậu em Võ Hữu Tân vào học Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

Ước mơ của hai bạn là gì, tôi hỏi. Duy trả lời: “Mong sao bố mẹ sức khỏe để tạo điều kiện cho hai em còn lại học hành. Còn bọn em ăn sắn (củ mì) ăn khoai cũng được. Miễn sao việc học đừng đứt gánh giữa đường để sau này tốt nghiệp ra trường không chỉ trở thành người hữu ích cho xã hội mà còn giúp đỡ bố mẹ vượt qua cuộc sống nghèo khó, cơ cực như hôm nay”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo