Tầng lầu của nhà ông Nhân rộng gần 60 m2, được ngăn thành nhiều phòng thoáng mát. Trước đây, cứ mùa thi đến là ông Nhân “ganh tị” với hàng xóm vì nhà chật quá nên không thể đón thí sinh vào ở. “Tui quyết làm cho bằng được cái tầng lầu để phục vụ gia đình và vào mùa thi sẽ giúp được cho các cháu quê xa. Vài ba ngày ở lại chứ có ở cả đời đâu mà tính toán”- ông tâm sự. Năm 2007, khi vừa cải tạo xong căn nhà là ông đến ngay Xã đoàn đăng ký cho thí sinh vào ở miễn phí.
Dù đang sửa nhà dở dang nhưng bà cụ Trần Thị Em (78 tuổi, ngụ thôn Thế Lại Thượng) vẫn bảo cậu con trai tạm dừng thi công để dọn dẹp lại nhà đón thí sinh vào thi đợt 2. Chị Nguyễn Thị Thanh Hiền, Bí thư Xã đoàn Hương Vinh, kể mấy hôm nay, cụ cứ điện thoại hỏi vì sao chưa thấy thí sinh tới nhà mình. Hôm 6-7, khi Xã đoàn đưa thí sinh tới, dù chân vừa mới mổ xong còn khập khiễng nhưng cụ cũng cố gắng bước lên tầng hai chỉ cho từng thí sinh cách sinh hoạt trong gia đình mình. “Sợ hẹp nhà hẹp cửa chứ không hẹp lòng”- cụ Em móm mém tâm sự. Chuẩn bị cho đợt thi tới, cụ Em vận động thêm được 3 nhà hàng xóm đồng ý nhận 24 thí sinh vào ở.
Chị Hoàng Thị Yến, một phụ huynh từ huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, xúc động: “Năm trước, tôi đưa một đứa con ra Hà Nội thi phải ăn ở vạ vật rất khổ. Năm nay vào Huế, tôi cứ lo không có chỗ ăn ở. Không ngờ gặp bác Nhân và người dân nơi đây thật tốt bụng”.
Năm nay, xã Hương Vinh có 80 nhà dân nhận hỗ trợ 360 chỗ ở miễn phí cho thí sinh theo vận động của Xã đoàn. Phong trào này của dân Hương Vinh đã duy trì từ 6 năm nay. Chị Nguyễn Thị Thanh Hiền tâm sự rằng có rất nhiều người không chỉ cho thí sinh và phụ huynh ăn ở miễn phí trong những ngày thi mà còn huy động phương tiện giúp đưa đến bến tàu xe, cho thêm tiền mua vé khi về. Niềm vui duy nhất của họ là muốn nhìn thấy các thí sinh sẽ quay trở lại với giấy báo nhập học.
Bình luận (0)