Theo nghiên cứu của tiến sĩ Lee Gray ở Đại học Bắc Carolina (Mỹ), khi cánh cửa thang máy đóng lại, thời gian như “đóng băng”, mọi người trở nên bất động, các câu chuyện đang rôm rả cũng ngừng trệ.
Ông Lee Gray nói: “Thang máy là một không gian xã hội thú vị với “nghi thức” kì lạ. Mọi người cư xử rất khác thường, hầu như ai cũng cắm mặt xuống sàn, ngẩng mặt lên trần, nhìn ra cửa hay nghịch điện thoại”.
Chúng ta bước vào và thường quay mặt ngay ra cửa. Nếu có một mình, bạn tùy ý sử dụng không gian nhỏ hẹp làm của riêng. Khi có 2 người, mỗi người cố thủ ở góc riêng, thậm chí còn chọn 2 góc nằm trên đường chéo để giữ khoảng cách tối đa với người kia.
Giải thích về hiện tượng này, Giáo sư Babette Renneberg, nhà tâm lý học lâm sàng của Đại học Tự do ở Berlin (Đức), cho hay: “Thông thường, khi gặp người khác, chúng ta thường giữ khoảng cách bằng một cánh tay với nhau. Khi bước vào một không gian nhỏ bé như thang máy, người ta có cảm giác gượng gạo và hành động khác thường, họ lẩn tránh ánh mắt của nhau. Thế nhưng, có lẽ còn có một lý do khác, đó là nỗi lo lắng mơ hồ ẩn sâu trong tiềm thức con người”.
Mặc dù chiếc thang máy gây cho nhiều người cảm giác sợ hãi nhưng theo tiến sĩ Lee Gray, trên thực tế, thang máy là hình thức di chuyển công cộng an toàn nhất, hơn các loại xe và thang cuốn.
41 giờ mắc kẹt trong thang máy
Ông Nick White, một nhân viên văn phòng ở New York (Mỹ), giữ kỷ lục về thời gian mắc kẹt trong tháng máy khi phải ở đó gần 2 ngày.
Ông Nick White Vào năm 2008, có một lần ông White đi vào thang máy và nhấn nút lên tầng 43. Bỗng nhiên ánh đèn trong thang máy yếu dần đi. Hốt hoảng, ông White nhấn nút báo động nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không đầy chết chóc.
"Thời điểm mắc kẹt khổ sở trong thang máy khiến tôi bị ám ảnh về “một kẻ vô hình” đáng sợ, giống như tôi đang bị nhốt trong một nấm mồ. Không những thế, khi vào thang máy, bạn có cảm giác mất kiểm soát vì không biết nó hoạt động như thế nào. Điều đó làm bạn hoảng loạn”.
Sau khi thoát ra khỏi “chiếc hộp đen tối”, ông White không bao giờ còn dám bước vào thang máy nữa. |
Bình luận (0)