Khi đã ổn định, ông dùng cần để kiểm soát nhiên liệu và tự do bay lượn đến nơi nào mình muốn với tốc độ 297km/giờ.
Rossy đã đáp xuống đất an toàn nhờ một cái dù. "Chuyến bay này thật tuyệt vời - Rossy nói sau đó - Nó giống như một bộ da thứ hai vậy. Nếu tôi quay sang trái, tôi bay về phía trái. Nếu tôi nghiêng sang phải, tôi bay về phía phải".
Hiện giờ Rossy đang lên kế hoạch thực hiện một thách đố lớn hơn nữa, đó là bay qua eo biển Channel. Rossy vẫn từng mơ ước bay tự do, và phải mất bốn năm ông mới thiết kế xong bộ phản lực để biến giấc mơ đó thành hiện thực.
Bình luận (0)