Cuộc thi đã nhận được sự tham gia của đông đảo bạn đọc cả nước từ Lạng Sơn đến Cà Mau, từ em học sinh lớp 7 đến người đã về hưu với những kỷ niệm học trò sâu lắng lần đầu tiên được thổ lộ.
Đó là những kỷ niệm... bây giờ mới kể về người thầy, người cô đã nâng bước ta vào đời. Kỷ niệm về bà, về người cha, người mẹ... đã luôn sát cánh bên ta những lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Kỷ niệm khó quên về những người bạn, tri kỷ hay tình đầu của thuở học trò... Những kỷ niệm sâu sắc đó của các tác giả đã nhận được sự đồng cảm, chia sẻ từ phía bạn đọc. Số lượt truy cập vào mục Kỷ niệm học trò trên Báo Người Lao Động Điện tử ngày càng tăng cao. Sôi nổi nhất là mục bình luận ở mỗi bài viết được chọn đăng của bạn đọc. Đây cũng là nơi tác giả trao đổi, chia sẻ cảm xúc của mình với bạn đọc cả nước.
Theo thể lệ cuộc thi, ngoài giải thưởng chung kết, mỗi tháng, ban tổ chức trao một phần quà (trị giá 1 triệu đồng) do L’Oréal Việt Nam tài trợ, cho tác phẩm chọn đăng được bạn đọc Báo Người Lao Động Điện tử bình chọn “rất hay” nhiều nhất. Tuy nhiên, do nhiều tác phẩm có lượt bình chọn sít sao nên ban tổ chức quyết định mỗi tháng sẽ trao 2 giải thưởng.
Ban tổ chức đã trao 10 phần quà cho 10 tác giả được bạn đọc bình chọn “rất hay” nhiều nhất:
- Tháng 10-2012: Nguyễn Tiến Dũng (tác phẩm Miếng vá, có 1.948/2.624 lượt bình chọn “rất hay”, Nguyễn Thị Mỹ Hiếu (Đã xa rồi…, hơn 1.000).
- Tháng 11-2012: Nguyễn Thanh Dũng (Chiếc áo dài của mẹ trong mùa tựu trường, 2.105/2.213), Nguyễn Vương Á Đông (Đứng trên đôi chân của chính mình, gần 2.000).
- Tháng 12-2012: Lương Ngọc Diệp (Tri ân người thầy tôi từng ghét nhất, 3.565/3.676), Nguyễn Thị Thúy Nga (Những gói xôi tình bạn, 1.735/2.063).
- Tháng 1-2013: Lương Ngọc Diệp (Thầy giáo bất đắc dĩ, 1.475/1.889), Bùi Thị Biết (Những dòng nước mắt của cô tôi, 1.157/1.371).
-Tháng 2-2013: Lương Quốc Cường (Những tháng ngày tôi đi học, 2.266/2.411), Lê Chí Đức (Cây bút lá tre, 1.946/2.242).
Mời bạn đọc xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại: www.nld.com.vn.
Bình luận (0)