Những phần quà được trao tận tay cùng với những lời thăm hỏi, động viên chân tình; những ánh mắt rạng ngời hạnh phúc, những cái siết tay thật chặt thay lời cảm ơn. Đó là hình ảnh rất khó quên chúng tôi bắt gặp tại buổi họp mặt 158 nam công nhân (CN) bị tai nạn lao động nặng (tỉ lệ thương tật từ 45% trở lên), do LĐLĐ TPHCM và Cung Văn hóa Lao động TP tổ chức sáng 1-5.
Động viên kịp thời
Có mặt từ rất sớm, anh Lê Viết Danh (nguyên CN Công ty Xuất nhập khẩu Ngành in) chọn một chỗ ngồi gần sân khấu để thưởng thức chương trình văn nghệ. Với anh Danh và những CN cùng cảnh ngộ, buổi họp mặt thường niên tại Cung Văn hóa Lao động có ý nghĩa đặc biệt.
Vụ tai nạn lao động đêm 31-7-1995 đã cướp đi cánh tay trái của anh Danh. Đối với một người thợ bậc 3 đang có việc làm và thu nhập ổn định, việc bị mất một phần thân thể và trở thành gánh nặng cho gia đình là sự hụt hẫng khó bù đắp. “Từ khi bị tai nạn lao động, nhiều lúc tôi chán nản, định buông xuôi mọi thứ, song sự động viên của người thân, đồng nghiệp, đặc biệt là tình cảm của tổ chức CĐ TP, đã tiếp thêm nghị lực sống cho tôi” - anh Danh tâm sự. Kết quả là người thợ ấy đã vượt qua nghịch cảnh và vươn lên bằng nghề sửa điện thoại di động. Quan trọng hơn, anh còn tìm được “một nửa” cho mình.

Chung tay chăm lo
Lễ phát động “Tháng Công nhân” do LĐLĐ quận Bình Tân - TPHCM tổ chức mới đây, 29 phần quà (trị giá 1 triệu đồng/phần) từ nguồn đóng góp của các mạnh thường quân đã được lãnh đạo LĐLĐ quận trao tận tay những CN mắc bệnh hiểm nghèo. Anh Đoàn Anh Tuấn, CN Công ty TNHH Gia Hảo, dù rất mệt nhọc do bệnh tim hành hạ nhưng vẫn cố gắng có mặt trong buổi lễ. “Nghe CĐ cơ sở mời đến nhận quà, tôi rất xúc động. Những phần quà nghĩa tình này của CĐ không chỉ xoa dịu nỗi đau về thể xác mà còn tiếp thêm sức sống cho tôi” - anh Tuấn cười tươi.
|
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP: Chủ động chăm lo cho công nhân khó khăn Trong “Tháng Công nhân” năm 2011, LĐLĐ TP đặc biệt lưu ý các cấp CĐ huy động mọi nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm lo cho CN có hoàn cảnh khó khăn, nhất là CN mắc bệnh nan y, hiểm nghèo. Thực tế, sự năng động của CĐ các cấp và tấm lòng của các doanh nghiệp, các mạnh thường quân đã góp phần chia sẻ khó khăn với CN. Điều đó khiến “Tháng Công nhân” lần 3 thêm nhiều ý nghĩa. |
Hạnh phúc khi được quan tâm
Đó là cảm nhận của 56 CN bị tai nạn lao động tại buổi họp mặt do LĐLĐ quận 8 - TPHCM tổ chức mới đây. Thái độ ân cần, những lời chúc chân thành của ban tổ chức khiến họ ấm lòng.
Chấn thương quá nặng trong vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Kim Phượng, CN Công ty Dịch vụ Công ích quận 8, thường xuyên hứng chịu những cơn đau đầu hành hạ. Để có tiền chữa trị cho chồng bị bệnh gout và nuôi con ăn học, nhiều năm nay, chị phải nén đau để làm việc. Khi được mời lên nhận quà, người phụ nữ khắc khổ ấy đã cười thật tươi và cho biết chị rất vui khi nhận được sự quan tâm này.
Cũng có hoàn cảnh không may như chị là anh Trần Quang Vinh (tài xế taxi Công ty Mai Linh). Trong một lần bước xuống xe mở cửa cho khách, anh Vinh bị một người đi xe máy từ phía sau đụng phải. Vụ tai nạn khiến anh bị đứt gân tay và mẻ xương bả vai, phải nghỉ việc hơn 3 năm để chạy chữa. Bắt đầu đi làm trở lại được hơn một năm nhưng cánh tay của anh vẫn không thể làm được những việc nặng nhọc. Có mặt tại buổi họp mặt, anh Vinh tâm sự: “Còn nhiều người không may như mình, thậm chí họ còn bị nặng hơn mà vẫn cố gắng trong cuộc sống. Tôi thấy mình cần nỗ lực nhiều hơn để vươn lên”.
Bình luận (0)