Thượng tá Phạm Văn Thịnh, Trưởng Phòng CSGT Đường bộ- Công an TPHCM, băn khoăn: “Người đi bộ thì vô tư băng qua đường, không tuân thủ luật giao thông, người đi xe máy chạy loạn xạ, kẹt xe thì leo vỉa hè... khiến tình hình giao thông ngày càng rối ren”.
Nhiều đại biểu bàn luận: Giao thông rối ren còn bắt nguồn từ cách xử sự của con người. Chỉ cần nói “xin lỗi” khi có va quẹt nhỏ trên đường, có thể hạn chế được nạn ùn tắc giao thông, thế nhưng nhiều người không làm được. Một đại biểu khác dẫn chứng: Mới đây, tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai- Cao Thắng, một thanh niên do rẽ phải không đèn tín hiệu khiến người chạy sau thắng gấp ngã xe. Đã không xin lỗi, người thanh niên còn quay lại lớn tiếng cho rằng mình không sai. CSGT đến can thiệp, sự việc mới vãn hồi. Nhiều người chứng kiến bất bình, xấu hổ thay cho người thanh niên nhưng đành lắc đầu vì cách ăn nói ngang ngược của anh ta.
Hằng ngày, cả nước xảy ra không biết bao nhiêu vụ va chạm, nhưng hình ảnh hai bên cãi nhau, thậm chí xô xát thì nhiều, còn người đi sai nói lời “xin lỗi” lại rất hiếm. Ở nhiều quốc gia khác, người tham gia giao thông tuân thủ luật giao thông rất nghiêm ngặt (không bao giờ có chuyện leo vỉa hè, rẽ trái, rẽ phải tùy tiện). Nếu lỡ xảy ra va chạm, người chạy sai lập tức xin lỗi và xin bồi thường, không cần CSGT can thiệp. Thật đáng để suy ngẫm khi nghe một du khách nước ngoài nói: “Lưu thông sai mà không biết nói xin lỗi thì thật đáng xấu hổ. Chỉ cần nói xin lỗi đã chứng tỏ ý thức khi giao thông của bạn và chứng tỏ bạn là người có văn hóa”.
Bình luận (0)