Điều tra bước đầu cho thấy, ngày 5-10, Nguyễn Văn Sỹ, ngụ tại phường 4, tập hợp 8 thanh niên tìm anh Thụy để đòi số nợ thay cha - một huấn luyện viên quần vợt ở Mỹ Tho. Do chưa có tiền trả ngay, anh Thụy mời cả bọn đi nhậu để khất sang lần khác. Sau khi uống hết một két bia, Sỹ cầm ly đánh vào đầu anh Thụy. Tuy bị đánh đau nhưng anh Thụy không chống trả mà cố sức chạy ra ngoài để tránh nạn. Những thanh niên đi theo Sỹ bắt kéo anh Thụy trở lại bàn, một người trong số này đập bể chai bia đâm vào cổ, vào ngực làm anh Thụy chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, cả bọn bỏ trốn nhưng ngay trong tối 5-10, Nguyễn Văn Sỹ đã đến Công an TP Mỹ Tho đầu thú, khai nhận tội. Trước đó, Sỹ cũng dắt một đám thanh niên tìm anh Thụy đòi nợ và đánh anh tét mí mắt.
Anh Thụy từng là một doanh nhân khá thành đạt trên thị trường bất động sản TPHCM, có khối tài sản lớn. Sau khi về Mỹ Tho thuê đất mở quán cà phê bar Mekong thì gặp nhiều bất trắc, mắc nợ nhiều người.
Bình luận (0)