xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bất an ở Khu Công nghệ cao

SỸ HƯNG - LÊ PHONG

Dư luận đang hoang mang trước sự việc 9 nữ công nhân bị kẻ lạ mặt nghi nhiễm HIV dùng kim tiêm đâm vào tay, ngực ở khu vực Khu Công nghệ cao TP HCM

Hiện các nạn nhân đang được theo dõi và uống thuốc chống phơi nhiễm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM.

Chưa hết bàng hoàng

Ngày 11-12, thượng tá Trịnh Văn Sâm - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 9, TP HCM - cho biết cơ quan này vừa tiếp nhận thông tin 9 nữ công nhân Công ty Nidec Sankyo bị kẻ lạ mặt nghi nhiễm HIV dùng kim tiêm đâm vào tay, ngực trong Khu Công nghệ cao TP HCM (KCNC; phường Tân Phú, quận 9). “Hiện chúng tôi đã lấy lời khai 2 nạn nhân và đang tiếp tục lấy lời khai những người liên quan, đồng thời truy tìm thủ phạm để xử lý nghiêm trước pháp luật” - ông Sâm nói.

Trong khi đó, Công an phường Tân Phú cho biết các công nhân gồm N.T.T (SN 1983, quê Sóc Trăng) và N.T.K.L (SN 1995, quê Quảng Ngãi) đã đến trụ sở cơ quan này để trình báo.

Chiều cùng ngày, tiếp xúc với phóng viên Báo Người Lao Động, đa số công nhân vẫn chưa hết lo sợ và cho biết sẽ nghỉ việc nếu tình trạng này tái diễn. Chị L. kể: “Khoảng 7 giờ ngày 7-12, tôi cùng một số nữ công nhân đi bộ trên đường vành đai thuộc khu vực nội bộ của KCNC thì bất ngờ bị một đối tượng bịt khẩu trang đi trên xe máy ập đến vuốt nhẹ vào ngực. Kẻ biến thái này tiếp tục tiếp cận sờ soạng ngực, tay nhiều nữ công nhân khác rồi rồ ga tẩu thoát ra hướng cầu vượt Thủ Đức”. Lúc đầu, chị L. và nhiều nữ công nhân khác tưởng gặp kẻ bệnh hoạn nhưng khi thấy rát buốt ở phần ngực liền chạy vào trong kiểm tra thì phát hiện trên cơ thể bị một lỗ nhỏ như kim chích, máu dính trên áo. “Một số nữ công nhân cũng bị như tôi và nghi kẻ lạ mặt bị nhiễm HIV nên báo cáo với Ban Quản lý KCNC. Sau đó, chúng tôi được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM kiểm tra sức khỏe, uống thuốc phơi nhiễm HIV” - chị L. chưa hết bàng hoàng.

 

Khu vực 9 nữ công nhân bị kẻ lạ mặt đâm kim tiêm vào tay, ngựcẢnh: Sỹ Hưng
Khu vực 9 nữ công nhân bị kẻ lạ mặt đâm kim tiêm vào tay, ngựcẢnh: Sỹ Hưng

 

Theo một số công nhân làm việc trong KCNC, kẻ lạ mặt xuất hiện ở khu vực này mấy ngày qua nhưng mọi người không để ý. Chị H. (làm việc lâu năm trong KCNC) cho biết thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng lạ, người xăm trổ chằng chịt, tại khu vực cầu Suối Tiên trong đường nội bộ của KCNC. Khoảng 2 tuần trước, một số đối tượng còn táo tợn đón lõng 2 nữ công nhân để bắt cóc đưa vào bụi rậm gần đó hiếp dâm. Một nữ công nhân may mắn chạy thoát, người còn lại bị nhóm người lạ mặt bắt đưa đi đâu không rõ. “Chúng tôi đang rất hoang mang vì hằng ngày tan ca phải di chuyển về nhà trên con đường này. Đáng lo hơn, vào thời điểm cận Tết, chúng tôi phải đi làm sớm và về khuya, nếu bị kẻ lạ mặt bắt cóc hoặc đâm kim tiêm như mấy nữ công nhân trên thì biết làm sao đây!” - chị H. nói.

Theo Ban Quản lý KCNC, sau khi tiếp nhận vụ việc trên, đơn vị  đã trình báo với chính quyền địa phương để cùng phối hợp truy tìm thủ phạm, bảo đảm an toàn cho công nhân. Đại diện Công ty Nidec Sankyo khẳng định tất cả 9 công nhân bị đâm kim tiêm được nghỉ 20 ngày để các bác sĩ theo dõi, chăm sóc nhưng vẫn hướng chế độ lương 100%. “Mọi chi phí điều trị, chúng tôi cũng sẽ thanh toán đầy đủ” - vị đại diện khẳng định.

Thắt chặt an ninh

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Vũ Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND phường Tân Phú, cho biết sau khi lấy lời khai của một số nhân chứng, Công an phường Tân Phú đã nắm được sơ bộ về hình dáng của đối tượng cũng như phương tiện hắn sử dụng để thực hiện hành vi đê tiện.

Cũng theo bà Hà, nơi xảy ra vụ việc là đường nội bộ được KCNC mở rộng để tạo điều kiện đi lại cho công nhân đang làm việc tại đây. Ngoài ra, KCNC còn mở thêm cửa phụ để công nhân đi tắt về nhà cho gần. Tuy nhiên, gần đây khu vực này xuất hiện nhiều người bán hàng rong và một số đối tượng lạ mặt. “Chúng tôi đã sắp xếp lực lượng thường xuyên tuần tra và 2 tuần thì đi gom rác thải một lần để bảo đảm an ninh trật tự cũng như môi trường xanh - sạch - đẹp. Sắp tới, phường sẽ làm việc với Ban Quản lý KCNC để lên phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công nhân. Trước mắt, chúng tôi sẽ liên hệ với đội xe khách chuyên đón rước học sinh hoặc đội xe ôm tự quản để chở công nhân đến KCNC, sau đó tìm giải pháp lâu dài” - bà Hà thông tin.

 

Người đông, công an ít

Bà Vũ Thị Thu Hà cho biết hiện địa bàn phường Tân Phú có số người dân tạm trú chiếm 70% nên gặp khó khăn trong việc quản lý. Trong khi đó, lực lượng công an phường “mỏng”, đường nội bộ trong KCNC lại rộng với hàng ngàn công nhân nên không thể dồn sức tuần tra 24/24 giờ. “Vì vậy, Ban Quản lý KCNC khi mở rộng đường thì cần có giải pháp phối hợp cùng chúng tôi tuần tra để bảo đảm an toàn cho công nhân làm việc tại đây” - bà Hà đề xuất.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo