Có thẻ “thanh tra Bộ Nội vụ”
Khám xét nơi ở của Minh, trinh sát thu giữ hàng loạt giấy CMND mang tên nhiều người, như Nguyễn Đức Phúc (SN 1983), thường trú xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; Đoàn Thế Kỳ (SN 1980), thường trú Suối Cát 1, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và một thẻ mang tên “Đoàn Thế Kỳ, chức vụ thanh tra Vụ Công tác, Bộ Nội vụ” nhưng mang hình Minh.
Với thủ đoạn khá tinh ranh, Minh chỉ lựa các công ty luôn đóng cửa rồi ghi lại tên công ty đó vào một cuốn sổ tay. Sau đó, y đọc báo Mua và Bán tìm những người xin việc, chủ yếu là nữ, dùng nhiều sim điện thoại liên lạc mời họ đến... phỏng vấn rồi lừa lấy xe gắn máy.
Nạn nhân thứ nhất là chị Phan Thị Kim Hòa (SN 1986), quê Sóc Trăng, tạm trú quận Tân Phú - TPHCM. Sau khi đăng tìm việc trên báo Mua và Bán, lúc 10 giờ 30 ngày 1-10, có một thanh niên gọi điện thoại đến tự xưng tên Bình, phó giám đốc Công ty TNHH Hoàng Long, trụ sở trên đường Bàu Cát 1 (P.12, Q. Tân Bình - TPHCM), cần tuyển kế toán và hẹn chị Hòa vào đầu giờ chiều đến công ty phỏng vấn. 14 giờ, chị Hòa đến thấy công ty đóng cửa, định ra về thì một thanh niên từ bên kia đường bước sang hỏi có phải Hòa không, rồi nói là thư ký giữ chìa khóa chưa đến, yêu cầu Hòa sang quán cà phê đối diện ngồi chờ. Khoảng 5 phút sau, Minh quay lại bảo chị Hòa đưa xe cho hắn chở ra “phân xưởng” ở quận 3. Chạy lòng vòng đến đường Trường Chinh, hắn dừng xe tại điểm photocopy Thanh Sơn (P.4, Q. Tân Bình), bảo chị Hòa vào photocopy hồ sơ xin việc, khi trở ra không thấy Minh đâu, cô Hòa biết mình bị lừa mất xe.
“Ở đâu em cũng nhận ra mặt nó”
Nạn nhân thứ hai bị lừa mất xe là chị Trần Thị Hiếu (SN 1985), quê Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12 - TPHCM. Chị Hiếu đăng xin việc làm trên báo Mua và Bán, lúc 8 giờ 30 ngày 6-10, một thanh niên gọi vào điện thoại xưng là Bảo, trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH TMDV & Ngân hàng, trụ sở trên đường Nguyễn Kiệm (P.9, Q. Phú Nhuận - TPHCM), cần tuyển một kế toán. Cũng thủ đoạn cũ, Minh điều nạn nhân đến tiệm photocopy trên đường Lê Văn Sỹ (P.2, Q. Tân Bình), yêu cầu nạn nhân vào photocopy hồ sơ, sau đó hắn rồ ga chạy mất.
Nạn nhân thứ ba là chị Lê Hoàng Thị Yến (SN 1985), quê Đồng Nai, tạm trú tại đường Hoàng Hoa Thám (P. 13, Q. Tân Bình). Thông qua báo Mua và Bán, ngày 9-10, một thanh niên gọi điện thoại xưng tên Khang, là cán bộ nhân sự Công ty Nghị Lực trên đường Bàu Cát 1 (P. 4, Q. Tân Bình), yêu cầu chị Yến đến cây xăng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (P. 12, Q. Tân Bình) vào 8 giờ ngày 10-10 để đón Khang. Đúng hẹn, chị Yến tới, hắn chở chị vào điểm photocopy trên đường Lê Văn Sỹ (P.2, Q. Tân Bình), khi chị Yến trở ra không thấy tên lừa đảo và xe của mình đâu.
Sau khi Minh bị bắt, các nạn nhân được cơ quan điều tra mời lên làm việc. Khi được hỏi có nhận được mặt kẻ lừa đảo không, nạn nhân Trần Thị Hiếu trả lời: “Ở đâu em cũng nhận ra mặt nó”. Ngoài các nạn nhân vừa nêu, còn hơn 10 người xin việc không bị mất xe vì khi đến gặp Minh, họ đều đi... xe đạp, hoặc thuê xe ôm.
Một cán bộ Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Tân Bình nhận định số vụ lừa đảo mà Minh gây ra chưa dừng lại. Vì vậy đề nghị ai là nạn nhân, hãy liên lạc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Tân Bình theo số điện thoại 8.444.993.
Bình luận (0)