
Vào khoảng 23 giờ ngày 17-8-2011, lực lượng tuần tra Công an phường 5, thành phố Vĩnh Long đi tuần tra thì phát hiện Duy và Tuấn dẫn xe mô tô có dấu hiệu khả nghi. Công an viên Nguyễn Thanh Tưởng và lực lượng chặn xe lại kiểm tra thì phát hiện xe không có giấy tờ, chìa khóa và các bộ phận xe bị tháo rời.
Nghi ngờ xe gian, anh Tưởng cương quyết giữ xe đưa về phường hẹn sáng hôm sau mang giấy tờ xe đến giải quyết.
Từ đó, Tuấn và Duy nảy sinh ý định đón đường anh Tưởng trả thù. Ngày 18-8-2011, Duy kể lại sự việc cho Điểu và nhờ Điểu chở đi siêu thị CoopMart mua dao về đâm anh Tưởng. Điểu đồng ý.
Ngày 19-8, Duy, Tuấn, Điểu đến quán trà sữa gần cồng trường tiểu học Thiềng Đức (TP Vĩnh Long) chờ anh Tưởng. Đến 10 giờ 45 phút cùng ngày, Duy phát hiện anh Tưởng chạy xe mô tô đậu trước cửa nhà anh L.V.S thì lao đến, lấy dao giấu sẵn trong người đâm anh Tưởng 2 nhát vào lưng rồi bỏ trốn nhưng bị anh S bắt được.
Bình luận (0)