
Bệnh nhân Thái Thị Xuân và chồng, con tại Bệnh viện Bình Thuận. (Ảnh chụp chiều 30-6). Ảnh: P.NAM
Theo đơn của anh Hệ Ngọc Châu, ngụ Tân Minh, Hàm Tân (Bình Thuận), ngày 23-5, khi anh Châu đặt ống thoát nước trước sân thì bị ông Tấn - chủ một quán cà phê gần đó lấy đất lấp lại. Đến 21 giờ cùng ngày, vợ anh Châu là chị Thái Thị Xuân sang quán ăn gần nhà mua thức ăn thì em trai ông Tấn là Nguyễn Thanh Tuấn xông tới đạp chị té xuống. Tuấn còn đánh nhiều cái vào đầu, đạp vào bụng khiến chị bất tỉnh.
Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Bình Thuận cấp cứu, nơi đây đã chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy nhưng do gia cảnh quá khó khăn, anh Châu đã xin đưa vợ về lại Bình Thuận để điều trị.
Bác sĩ Trịnh Thị Thu Trang, khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Bình Thuận, cho biết với những vết thương trầm trọng, bệnh nhân Xuân sẽ phải uống thuốc điều trị đến suốt đời. Hiện chị Xuân vẫn liên tục bị co giật và có dấu hiệu liệt nửa người. Anh Châu đã phải cầm cố nhà cửa, vay mượn để chữa trị cho vợ nhưng vẫn không thấm vào đâu. Hơn một tháng qua, anh đã gửi đơn kêu cứu nhiều nơi nhưng không thấy cơ quan nào vào cuộc. Trong khi đó, Nguyễn Thanh Tuấn - người đánh đập dã man chị Xuân vẫn nhởn nhơ.
Ông Nguyễn Ngọc Oanh, Trưởng Công an thị trấn Tân Minh, cho biết hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên cho Công an huyện Hàm Tân và cơ quan điều tra đang chờ nạn nhân khỏi bệnh sẽ trưng cầu giám định thương tật mới quyết định các hướng xử lý tiếp theo.
Chiều qua, khi chúng tôi đến bệnh viện, bệnh nhân Xuân lại co giật động kinh, cắn lưỡi đến bật máu.
Bình luận (0)