Theo lời khai của anh Hiếu và một số nhân chứng chứng kiến vụ việc, vào 22 giờ đêm 15-4, một nhóm thanh niên khoảng 11 người đi xe máy đến thị trấn Phú Long tìm Hiếu để nói chuyện phải quấy vì mâu thuẫn trước đó giữa nhóm của Hiếu và nhóm thanh niên nói trên.

Gân chân phải của Phạm Ngọc Nguyên Hiếu bị cắt đứt, có nguy cơ bị liệt
Khi đến thị trấn Phú Long, phát hiện thấy Hiếu và nhóm bạn đang ngồi trong một tiệm net, nhóm thanh niên nói trên bèn xông vào hành hung.
Hiếu và cả nhóm bạn vùng chạy thoát thân, riêng Hiếu bị một thanh niên dùng xe máy tông ngã xuống đường rồi dùng roi điện dí vào người Hiếu, sau đó đánh loạn xạ vào người rồi dùng kiếm cắt đứt gân chân mặc cho Hiếu kêu la cầu cứu.
Theo những người chứng kiến, vì thấy bọn chúng quá hung hăng, lại có hung khí nên không ai dám vào can ngăn. Chỉ đến khi thấy Hiếu bị ngất xỉu, bọn chúng mới bỏ đi, lúc này người dân mới dám vào chở Hiếu đi cấp cứu. Tuy nhiên chân phải của anh Hiếu bị cắt đứt gân, có nguy cơ bị liệt nên người nhà của nạn nhân đã chuyển anh vào TP.HCM điều trị.
Bình luận (0)