Lo sợ, Văn Thành nhờ Công Thành tìm cách giúp bỏ trốn khỏi địa phương. Cả hai tiếp tục gặp một số người bạn nhưng vì sợ liên lụy nên không ai dám giúp. Phần vì thương bạn, phần vì nghĩ sẽ không ai biết việc mình giúp bạn bỏ trốn, Công Thành lấy xe máy đưa cho Văn Thành trốn đi nơi khác. Tuy nhiên, được gia đình động viên, sau khi gây án 3 ngày, Văn Thành đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra.
Tại phiên tòa, bị cáo Văn Thành khai do không thể uống được nhiều rượu nên rót ít hơn chút xíu nhưng anh E. cứ càm ràm, la mắng, có lúc văng tục khiến bị cáo nóng giận. Về phần mình, bị cáo Công Thành cho rằng lúc đó chỉ nghĩ gia đình bị hại đang cơn nóng giận, sợ họ tìm Văn Thành đánh trả thù nên mới đưa xe cho bạn đi trốn và dặn khi nào gia đình bớt giận thì ra đầu thú.
Đến dự phiên tòa, vợ anh E. buồn bã trình bày với HĐXX: “Chồng tôi chết, tôi phải vừa làm cha vừa làm mẹ của hai đứa con thơ. Chỉ vì rượu mà ra… Tôi mong tòa xử đúng người, đúng tội. Riêng đối với Công Thành, mong tòa có một bản án chiếu cố để anh ta có cơ hội làm lại”.
HĐXX nhận định bị cáo Văn Thành ra tay quyết liệt, đâm chết nạn nhân chỉ một nhát duy nhất, xử phạt tù chung thân. Đối với bị cáo Công Thành, khi lượng hình, tòa cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, việc làm ổn định; mặt khác, bị cáo phạm tội do thiếu hiểu biết pháp luật, xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Bình luận (0)