Ngày 5-9, tiếp xúc với chúng tôi, anh Đạt cho biết, khoảng 9 giờ ngày 4-9, nghe có tiếng người kêu cửa, anh Đạt ra mở cổng nhà thì có hơn 10 người mặc sắc phục công an xông vào nhà. Một trong số người này kêu anh Đạt lên huyện để “làm việc”.
Chưa kịp hiểu ra điều gì thì một người khác tự xưng là công an huyện đến nhà để bắt anh Đạt. Chị Trâm yêu cầu đưa lệnh bắt người thì không ai đưa ra và lập tức khoảng 4-5 người đè anh Đạt xuống đất.
Trong lúc đó, những người còn lại cũng khống chế anh Nguyễn Chí Tôn (em bà con với chị Trâm) và chị Trâm. Sau đó, cả ba người vùng vẫy kêu cứu thì một người trong số cán bộ công an liên tiếp nổ nhiều phát súng.
Sau khi vùng vẫy được, anh Đạt và anh Tôn dùng dao tại nhà để tự vệ thì nhóm cán bộ mặc cảnh phục công an tháo chạy. trong lúc tháo chạy nhóm người này đánh rơi tại hiện trường một bảng tên có ảnh người mặc sắc phục công an mang tên Đoàn Văn Hiệp, trên bảng tên có đề hàng chữ Công an huyện Bến Lức và một viên đạn loại súng ngắn.
Anh Đạt cho biết không rõ mình phạm tội gì mà nhóm công an trên đến vây nhà và xảy ra sự việc trên. Ngay trong ngày khai giảng năm học mới anh Đạt và chị Trâm đã không dám đưa hai con đến trường học và cả nhà không ai dám bước ra đường.
Nghi bệnh tâm thần nên áp giải (?!)
Chiều 5-9, chúng tôi tìm đến Công an huyện Bến Lức thì được trung tá Nguyễn Văn Trãi, Trưởng Công an huyện, xác nhận có xảy ra sự việc trên và một cán bộ công an huyện đã nổ khoảng 5-6 phát súng.
Ông Trãi cũng cho biết, công an huyện có ký lệnh áp giải đưa anh Đạt về công an huyện để làm việc thì xảy ra sự việc trên. Theo trung tá Trãi, nguyên nhân dẫn đến việc áp giải là do trước đó công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với anh Đạt về hành vi ngược đãi trẻ em và người bị ngược đãi chính là con anh Đạt.
Khi chúng tôi hỏi công an huyện có tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đến cho anh Đạt chưa thì trung tá Trãi nói “đã mời nhiều lần để tống đạt nhưng Đạt không đến nên công an huyện dùng biện pháp áp giải để đưa về huyện làm việc”.
Như vậy, có thể nói việc cơ quan điều tra chưa tống đạt các quyết định đến cho anh Đạt thì anh Đạt vẫn chưa biết mình phạm tội gì. Trong khi đó, cán bộ thừa hành nhiệm vụ đến nhà anh Đạt cũng không nói rõ và triển khai lệnh áp giải mà đè anh Đạt xuống đất và xảy ra cuộc xô xát nói trên.
Giải thích về việc này, trung tá Trãi cho rằng nghi anh Đạt bị bệnh tâm thần nên phải làm vậy. Khi chúng tôi đề nghị trung tá Trãi cho xem quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với anh Đạt thì trung tá Trãi bảo đợi một lát nhưng sau đó nói rằng “người thụ lý hồ sơ đã đi công tác”.
Tiễn chúng tôi ra khỏi phòng làm việc, ông Trãi còn nói thêm, trước đây cha chị Trâm cũng đã “nhờ” công an huyện dùng biện pháp áp giải tương tự để đưa chị Trâm đi chữa bệnh và “cũng không có lệnh gì”.
Chiều cùng ngày, chúng tôi trở lại nơi anh Đạt và chị Trâm đang sinh sống thì được nhiều hộ dân sống xung quanh nhà anh Đạt cho biết, hơn 3 năm qua, từ khi anh Đạt về sinh sống nơi đây, người dân địa phương không hề thấy vợ chồng anh có dấu hiệu bệnh tâm thần.
Theo một nguồn tin, Công an tỉnh Long An đã có yêu cầu công an huyện Bến Lức báo cáo sự việc trên.
Bình luận (0)