Thấy vậy, cha của Vĩ và Ẩn là ông Hoàng Ngọc Lộ trong nhà chạy ra can ngăn thì bị đâm một nhát vào ngực chết tại chỗ.
Sau khi gây án, nhóm thanh niên đã lên xe tẩu thoát. Lúc đó người dân mới đưa Vĩ (bị thương phần ngực và bụng) và Ẩn (bị chém 2 nhát vào trán) đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.
Theo người dân cho biết, có thể trong quá trình làm thợ hồ, Ẩn và Vĩ có mâu thuẫn với nhóm thanh niên nói trên nên mới xảy ra vụ thanh toán đẫm máu này. Công an Đà Lạt đang truy bắt các đối tượng gây án.
Bình luận (0)