Khi vừa vào đến cổng nhà ông Bằng thì bất ngờ ông Võ và ông Thanh xông tới đánh ông Trì. Ông Thanh dùng dùi cui đánh vào lưng ông Trì, ông Võ thì rút còng số tám đánh liên tiếp vào đầu ông Trì khiến ông Trì bất tỉnh.
Quá bức xúc trước hành động của hai công an viên này, hàng chục người dân đã kéo đến nhà ông Võ để làm rõ sự việc, đồng thời gọi công an huyện đến lập biên bản.
Gần một giờ sau, khi Thượng tá Lê Ân Tình- Công an huyện Đăk Song- tuyên bố với sẽ giải quyết thỏa đáng vụ việc, người dân mới chịu giải tán.
Trong đơn bà Thiết cũng cho biết, sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện đã thu giữ xe, giấy phép lái xe cùng giấy đăng ký xe của ông Trì nhưng không hề lập biên bản thu giữ.
Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông, ông Trì bị mất máu nhiều, trên đỉnh đầu có vết rách dài 4 cm, phía tai trái cũng có vết rách sâu 1 cm. Hiện ông Trì vẫn chưa ăn uống được gì và bị ù tai.
Bình luận (0)