Lúc 11 giờ ngày 11-5, anh Tính đang đậu xe du lịch hiệu Toyota tại sân vận động Thống Nhất để chờ khách thì một thanh niên tên Hoàng đến thuê xe đi Long Xuyên (An Giang) với giá 1 triệu đồng/ngày. Sau khi thỏa thuận giá cả, Hoàng yêu cầu anh Tính chở đến căn nhà ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân để gặp chị Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1972, ngụ quận 6) và được chị Vân mời cả hai đi ăn đám giỗ tại quận 6. Đến chiều, anh Tính cùng Hoàng ra về. Trên đường đi, anh Tính ghé vào nhà người thân phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân để đi vệ sinh. Khoảng 4 phút sau, anh Tính trở ra thì phát hiện chiếc xe đã biến mất cùng với tên Hoàng. Chị Vân cho biết chị chỉ mới quen Hoàng vào ngày 10-5 tại Long Xuyên.
Bình luận (0)