Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Đà Nẵng: Côn đồ lộng hành

Quỳnh Châu

Hơn một năm trở lại đây, tình hình an ninh trật tự tại TP Đà Nẵng trở nên lộn xộn, bất ổn. Tình trạng cướp giật ngày càng nhiều, số vụ thanh toán lẫn nhau dẫn đến chết người giữa các băng nhóm cũng gia tăng, khiến người dân lo sợ

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xảy ra gần 10 vụ đánh nhau có hung khí giữa các băng nhóm, dẫn đến chết người.

Có đánh nhau là có chết người

Trước tình hình côn đồ lộng hành, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo công an các quận, huyện tiến hành bám sát địa bàn để nắm rõ hoạt động của các băng nhóm này; lập nhiều chuyên án để đấu tranh trấn áp nhằm ngăn chặn và giải tán kịp thời các băng nhóm trên.

Đại tá Nguyễn Đình Chính

(Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng)

Vụ đầu tiên xảy ra vào mùng 3 Tết Đinh Hợi. Trong lúc ăn chơi ở vũ trường Phương Đông, 2 nhóm thanh niên (khoảng 30 người) gồm nhóm của Nguyễn Đức Hoàng và nhóm của Hữu Công Khánh (Đà Nẵng) đã gây hấn rồi thách đấu.

Vừa bước ra khỏi vũ trường, 2 nhóm liền rút hung khí thủ sẵn trong cốp xe nhảy vào loạn đả, gây náo động cả một đoạn đường Đống Đa. Hậu quả, Khánh chết tại chỗ vì bị đâm nhiều nhát dao vào ngực.

Chưa được bao lâu, người dân TP lại chứng kiến cảnh tàn sát bằng dao kiếm giữa 2 nhóm thanh niên ở trước quán cà phê P.T (đường Núi Thành).
Nguyên nhân dẫn đến cuộc ẩu đả này là do 2 nhóm khích nhau trong quán cà phê, rồi kéo ra đường giải quyết. Hậu quả, Đặng Trần Quốc Nam (SN 1980) chết tại chỗ do bị Ngô Sanh Phát (SN 1980) đâm.
Tiếp đó, lúc 20 giờ ngày 24-4, trên đường Lê Trọng Tấn (Q. Cẩm Lệ) xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên, khiến Hà Hoàng Việt (ngụ P. Hòa Phát) thiệt mạng.
Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa Hà Đức Phước, Nguyễn Minh Quang (là các thợ mộc làm tại xưởng của gia đình Hà Hoàng Việt) với một nhóm thanh niên chừng 8 người. Khi Phước và Quang bị đám đông rượt đánh, anh Việt chạy ra can và bị Nguyễn Đình Sỹ (một thành viên trong nhóm) dùng dao đâm chết.

Người dân kinh hoàng

Lúc 0 giờ 20 phút ngày 12-4, tại khu vực đường Nguyễn Văn Thoại (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn), trong lúc người dân ở đây đang say giấc ngủ thì nghe tiếng la hét của 2 nhóm thanh niên đang cầm dao, kiếm, gậy rượt đuổi và chém nhau loạn xạ.

Cuộc hỗn chiến diễn ra gần 15 phút mới ngưng khi lực lượng công an xuất hiện. Tại hiện trường, một thanh niên đã tắt thở do bị chém nhiều nhát vào đầu; nhiều thanh niên khác bị thương nặng.

Lực lượng công an truy đuổi và bắt được 8 đối tượng, gồm: Lê Hoàng Vĩnh Phước (SN 1976), Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1978), Huỳnh Trọng Mẫn (SN 1975), cùng trú Q. Hải Châu - Đà Nẵng; Trần Công Vinh (SN 1971, ngụ Quảng Nam), Đoàn Phong Nhân (SN 1989), Dương Đức Tịnh (SN 1989), Nguyễn Thế Hưng (SN 1989) và một đối tượng tên là Lợi.

Được biết, cuộc chém giết này xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 nhóm đòi nợ thuê. Sau khi bị một chủ quán karaoke ở Q. Ngũ Hành Sơn khất nợ, nhóm của Lê Minh Sơn (một đối tượng giang hồ khét tiếng ở Đà Nẵng) mang theo hung khí quay trở lại buộc con nợ trả tiền, nhưng bị một nhóm thanh niên “bảo kê” đánh trả. Án mạng xảy ra từ đó.

Trước đó, lúc 13 giờ ngày 4-2, người dân trên đường Ngô Quyền cũng chứng kiến cảnh giết người theo kiểu xã hội đen. Nạn nhân là bà Đặng Thị Như Vĩnh (SN 1950, trú Q. Ngũ Hành Sơn), trong lúc bán thuốc tại hiệu thuốc bắc Đông Phương Đường (799 Ngô Quyền, Đà Nẵng) bất ngờ bị 2 thanh niên ập vào chém nhiều nhát, khiến bà chết trên đường đi cấp cứu.

Chị Mai (nhân viên của bà Vĩnh) chạy ra tri hô cũng bị chém nhiều nhát dao, nhưng rất may không trúng nơi nguy hiểm. Đến nay, hung thủ vẫn ngoài vòng pháp luật.

Cướp giật trắng trợn, bảo kê liều lĩnh

Thời gian gần đây người dân Đà Nẵng rất ngại ra đường vào giờ khuya vì sợ bị cướp giật. Không chỉ làm ăn vào ban đêm, ngay cả ban ngày bọn cướp cũng trắng trợn ra tay. Không ít trường hợp đã chết “oan” do té xe vì bị giật dọc.

Hàng loạt vụ cướp ngân hàng, tiệm vàng, cơ quan Nhà nước cũng đã xảy ra trên địa bàn vốn được cho là bình yên này.

Theo người dân ở phường Hòa Khánh (huyện Hòa Vang), hiện nay trên địa bàn đang có nhiều nhóm giang hồ, chuyên hành xử theo kiểu xã hội đen. Đây là mối đe dọa cho người dân khu vực.

Trước đó, tại thôn Trường Định (huyện Hòa Vang) người dân ở đây không dám ra đường vì bọn lưu manh đã dùng máu viết lên giấy lời thách thức và hăm dọa chính quyền cũng như người dân thôn Trường Định, khiến người nơi đây nơm nớp sợ bị trả thù.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo