Chiều 28 – 2, Phụng và anh Đỗ Văn Mến đến nhậu tại nhà 1 người bạn ở xã Ngãi Đăng cùng huyện. Sau khi uống hết gần 3 lít rượu, Phụng cằn nhằn với anh Mến về chuyện anh này gần 40 tuổi rồi mà còn để cha mẹ phải tắm rửa, hầu hạ hàng ngày (anh Mến mắc bệnh tâm thần nhiều năm nay và vừa đi điều trị về).
Anh Mến phản ứng và hai anh em bắt đầu cãi vã. Một lúc sau, Phụng xô Mến ngã lên giường rồi dùng cây song giường đánh tới tấp, làm anh Mến chết ngay tại chỗ.
Khai với công an, Phụng nói: “tui đánh chết ổng để cha mẹ hết khổ”.
Bình luận (0)