Trước đó, thông qua internet, Cảnh làm quen với chị Nguyễn Thị Anh Đào (ngụ xã Phú An, huyện Bến Cát, Bình Dương).
Cảnh hẹn chị Đào đi Tiền Giang chơi. Tại đây, y cầm hai điện thoại của chị và giả vờ mượn xe Air Blade màu đỏ BS 61G1-10338 để tìm chỗ nạp card điện thoại. Tuy nhiên y đã đi mà không trở lại.
Sau khi bị lừa, chị Đào đã cung cấp thông tin và hình ảnh của gã Sở Khanh này cho “hiệp sĩ” Bình Dương mong các anh bắt được hắn.
Khoảng 19 giờ ngày 5-2, “hiệp sĩ” Trần Hoàng Anh và Nguyễn Minh Thành đã nhận diện ra và tóm được Cảnh khi y đang lởn vởn tại lễ hội Chùa Bà.

Điều trùng hợp là, thời điểm Cảnh bị bắt cũng là thời điểm chị Đào đang hành hương tại chùa Bà để cầu điều may.
Chị Đào đã đến chỗ Cảnh xác nhận chính y đã lừa mình.
Bình luận (0)