Theo trình bày của anh Long, vào ngày 27-2, cháu T.L cùng một người bạn cùng tuổi tên L. mượn xe máy của người khác đi chơi, do không đội mũ bảo hiểm và chưa đủ tuổi điều khiển xe máy nên bị Công an 113 TP. Huế giữ xe. Vì sợ gia đình la, cháu T.L cùng L đón xe khách vào Đà Nẵng.
Đến ngày 24- 3, anh Long nhận được tin nhắn từ một số máy di động lạ do con gái anh nhắn với nội dung: "Ngày 29-3 con về nhà". Ngay sau đó anh Long đã gọi lại cho số máy đó, gặp con gái anh nhưng cháu T.L vẫn chỉ nói là hiện ở Đà Nẵng và không cho biết cụ thể là ở chỗ nào.
Sau đó, anh Long nhờ một người bà con ở Đà Nẵng gọi vào số máy này, một phụ nữ bắt máy và nói rằng "Mẹ tôi đã mua 2 đứa (ý nói cháu T.L và cháu L - NV) rồi. Bây giờ bọn nó ở nhà tui". Người bà con anh Long năn nỉ để chuộc lại cháu T.L nhưng người phụ nữ kia không chịu và cúp máy. Đến tối 29-3, cháu L đã lợi dụng lúc xem pháo hoa bỏ trốn về Huế, còn cháu T.L vẫn bị chủ quán karaoke giữ.
Trung tá Nguyễn Văn Thành cho biết thêm, theo điều tra ban đầu, khi cháu T.L và cháu L vào Đà Nẵng đã được bà Hà thuê giữ con và dọn dẹp phòng karaoke, với mức lương 500.000 đồng/tháng.
Bà Nguyễn Thị Hà 43 tuổi, chủ quán karaoke Thanh Hà, đã sử dụng lao động chưa đến tuổi thành niên là vi phạm luật lao động. Ngoài ra, dù biết cháu T.L và cháu L bỏ nhà đi nhưng bà Hà đã giữ lại trong nhà, không báo cho gia đình các cháu biết, không báo với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.
Hiện Công an Đà Nẵng đã cử cán bộ ra Huế để điều tra làm rõ vụ việc.
Bình luận (0)