Theo trình báo của ông Nguyễn Văn Quang (SN 1940), chủ nhà 63/3 Phan Văn Trị (P.14), khoảng 9 giờ 40 phút ngày 30-12, trong lúc đang ở nhà 1 mình thì có 1 phụ nữ tới xưng tên Cúc, là bạn của con rể ông Quang. Người phụ nữ này nói muốn gửi tiền, vàng, hột xoàn để nhờ ông Quang và con rể mua giùm căn nhà.
Sau khi đã vào nhà, Cúc đưa ông Quang 1 bịch nylon được quấn kỹ bằng băng keo và 1 hộp vuông màu đỏ mà theo thị đó là hộp đựng… hột xoàn. Sau đó, ông Quang đưa Cúc lên lầu để cất số “tài sản” này rồi thị ra về. Một lúc lâu, ông Quang sinh nghi quay lên lầu kiểm tra phát hiện mất 47 lượng vàng, còn trong bịch nylon chỉ toàn là giấy. Hiện Công an quận Bình Thạnh đang truy xét.
Bình luận (0)