Sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 5-4, tại cửa hàng kinh doanh thạch cao số 685 đường Tân Kỳ - Tân Qúy. Trong lúc cả gia đình anh Phạm Ngọc Hào (SN 1970, quê Hưng Yên) cùng vợ là chị Nguyễn Thị Ngoan (SN 1972) và con trai Phạm Ngọc Quý (SN 2007) đang ngủ say thì bị hai thanh niên giúp việc dùng vật sắc cắt cổ và đâm nhiều nhát vào người.

Hiện trường căn nhà nơi xảy ra vụ cả nhà bị cắt cổ
Theo chị Võ Thị Huệ (con dâu của chủ nhà 685), cho biết vợ chồng anh Hào thuê phần trước căn nhà trên để kinh doanh thạch cao vào tháng 10-2009. Do không có người giúp việc nên vào dịp Tết Nguyên đán Canh Dần, vợ chồng anh Hào về quê ăn tết và thuê hai thanh niên khoảng 20 - 25 tuổi cùng quê vào giúp việc. Hằng ngày, hai thanh niên giúp việc đến 17 giờ thì về; cửa hàng của anh Hào đến 20 giờ mới đóng cửa.
Tối 4-4, anh Hào chở vợ, con đi chơi, đến 23 giờ cùng ngày, anh Hào về cửa hàng thì hai gã giúp việc (một tên đang chơi ở tiệm internet sát cửa hàng) qua xin ngủ lại một đêm, vợ chồng anh Hào đồng ý, đến khoảng 2 giờ ngày 5-4, cả gia đình anh Hào gặp tai họa.

Căn nhà nơi xảy ra án mạng
Theo chủ nhà 685, khoảng 2 giờ sáng ngày 5-4, có nghe tiếng đập cửa cầu cứu. Khi mở cửa chủ nhà thấy trên người vợ chồng anh Hào bê bết máu, anh Hào bị một vết cắt ở cổ, nhiều nhát đâm ở ngực và trên tay vẫn cầm cây búa. Trong buồng, cháu Quý (con anh Hào) gục bên vũng máu và cũng bị cắt cổ.
Tại hiện trường, đồ đạc bị lục lọi, sàn nhà có vết máu.
Ngay lập tức sự việc được báo cho công an và cả 3 nạn nhân được chở đi bệnh viện để cấp cứu. Trong lúc tỉnh táo, vợ anh Hào cho biết hai kẻ sát nhân cướp toàn bộ tài sản trong nhà.
Riêng anh Hào do bị nhiều vết thương chí mạng nên đã tử vong tại bệnh viện sau một ngày cấp cứu. Hiện 2 mẹ con chị Ngoan vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Bình luận (0)