Các nạn nhân kể: Bọn cò gọi điện thoại cho các tiểu thương, tự giới thiệu là người nhà của “anh Hai Đào”, một sếp lớn của Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Định, rồi cho số điện thoại của “anh Hai Đào” để các tiểu thương liên hệ đánh đề, chắc trúng.
Qua trò chuyện, “anh Hai Đào” cho biết mình là người trong công ty xổ số nên không đánh đề được vì sợ bị lộ, phải nhờ tiểu thương đánh giùm, mỗi lần 5 triệu đồng.
Nhiều tiểu thương cả tin, mạnh dạn “theo” một con số hàng chục triệu đồng, tổng số tiền đánh đề có ngày lên hơn trăm triệu đồng. Thua đề, họ tá hỏa gọi điện thoại cho “anh Hai Đào” nhưng “anh”... tắt máy.
Bình luận (0)