Chúng đều còn quá trẻ. Cả 3 tên cướp trong vụ án này và không ít những đứa trẻ mê trò chơi trực tuyến Võ lâm truyền kỳ trong "Bang 66" của bọn chúng đều học hành dở dang. Bao năm chẳng sờ đến giấy bút, sự học bị bỏ bẵng nên tư duy học vấn của chúng chẳng khác nào những đứa trẻ lớp 2, lớp 3.
Đọc bản kiểm điểm của những tên cướp nhí được lưu trong hồ sơ vụ án do Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) thụ lý, chúng tôi không thể tưởng tượng nổi sự ngô nghê và quá đỗi trẻ con của chúng.
Bản kiểm điểm của tên cầm đầu là Lê Đức Anh (20 tuổi), trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai với chữ viết nguệch ngoạc: "…Kính gửi Công an quận Tây Hồ. Tên cháu là Lê Đức Anh. Cách đây mấy hôm, khi cháu cùng đám bạn phóng xe trên đường Âu Cơ, quận Tây Hồ thì nhìn thấy mấy thằng nhà quê đi bộ. Thấy có thằng vừa đi vừa nghe ĐTDĐ, nên chúng cháu quay lại cướp luôn…". Bị hại của chúng đêm đó là anh Phạm Ngọc Tùng (33 tuổi), trú tại quận Tây Hồ và anh Đặng Văn Phóng (29 tuổi), trú tại quận Long Biên.
Hôm đó, vào khoảng 22h, khi các anh đang đi bộ trên đường Âu Cơ thì bất ngờ bị hai kẻ phóng xe máy Wave đi ngược chiều chặn lại. Tên ngồi sau cầm dao gí vào bụng anh Tùng và cướp chiếc ĐTDĐ của anh. Sau đó, tên này chém vào tay anh Phóng rồi bắt anh đưa ĐTDĐ. Anh Phóng không đưa thì có một đối tượng khác từ vỉa hè lao vào đánh anh tới tấp, sau đó cả ba lên xe máy tẩu thoát về hướng phường Bưởi…
Đêm 20/7, tại khu vực kè Hồ Tây lại tiếp tục xảy ra vụ cướp tài sản của đôi nam nữ đang ngồi tâm sự. Tiến hành truy bắt các đối tượng theo dấu vết nóng, ngay đêm đó, lực lượng Công an quận Tây Hồ đã bắt được Lê Đức Anh. Đấu tranh khai thác đối tượng này, Đức Anh khai nhận cùng với hai đối tượng khác là Trần Xuân Phong (16 tuổi), trú tại đường An Dương (Yên Phụ, Tây Hồ) và Nguyễn Thành Trung (15 tuổi), trú tại Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội) là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản của đôi nam nữ.
Đến 4h sáng hôm sau, hai đối tượng còn lại bị tóm gọn. Khai tại CQĐT, bước đầu các đối tượng nhận đã gây ra tổng cộng 9 vụ cướp, cướp giật tài sản. Địa điểm chúng thường gây án là khu vực kè Hồ Tây và bãi An Dương, quận Tây Hồ. Thời điểm chúng chọn để ra tay là từ 23h đến 3h sáng hôm sau. Trước mỗi lần ra tay, 3 đối tượng Đức Anh, Phong, Trung đều chở nhau đi "tiền trạm trước". Hễ phát hiện thấy con mồi là chúng quay xe lại, tháo BKS cất vào cốp xe rồi dùng mã tấu, dao đã thủ sẵn khống chế con mồi và cướp tài sản…
Hơn một tiếng sau khi tất cả các đối tượng bị bắt, được sự đồng ý của các điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tây Hồ, chúng tôi đã gặp nhóm cướp nhí tại trụ sở Công an quận.
Qua tiếp xúc với những đối tượng này, tôi nhận thấy đó là những đứa trẻ khiếm khuyết nhiều mặt, đặc biệt là tri thức. Đứa được coi là học cao, biết rộng nhất trong bọn là Đức Anh thì mới chỉ đến lớp 9, còn Phong và Trung đều mới ngấp nghé THCS thì đứt đoạn. Có thể nói, để những đứa trẻ bước vào con đường phạm tội như ngày hôm nay nguyên nhân chính là do những người làm cha, làm mẹ đã không quan tâm đến chúng.
Khi tôi hỏi đối tượng Phong: "Cháu đi qua đêm suốt như thế, bố mẹ cháu có biết không?". Nó thản nhiên trả lời: "Biết chứ cô, nhưng bố mẹ cháu quen rồi".
Phong cho biết, nhà nó có 2 anh em, nó là lớn, sau là đứa em gái. Nó bỏ học từ vài năm nay, lúc đầu chỉ là cúp tiết để vào chơi game. Nhưng ngồi lâu đâm nghiện, và cuối cùng nó bỏ hẳn học để có ngồi ở hàng net thâu đêm suốt sáng. Vì bố mẹ nó mải làm ăn nên không hề biết việc con mình đã hư hỏng. Chỉ đến khi giáo viên chủ nhiệm gửi giấy thông báo tình trạng của Phong thì bố mẹ cậu ta mới ngã ngửa.
Mặc dù tuổi đời chúng còn quá trẻ, nhưng những vụ cướp chúng gây ra khiến tất thảy mọi người phải ái ngại. Chúng không chỉ cướp tài sản. Bản tính côn đồ và hiếu chiến của bọn cướp nhí còn thể hiện ở chỗ, sau khi bị hại đã đưa hết tài sản cho chúng, chúng còn dùng mã tấu, dao hoặc kiếm gây thương tích cho họ rồi mới bỏ đi.
Nhưng điều đáng nói hơn cả, nhóm đối tượng này không hề nhận thức được hành vi của mình đã phạm vào tội đặc biệt nghiêm trọng. Khi bị bắt, chúng vẫn nhơn nhơn, trả lời ráo hoảnh tất thảy những vụ án đã gây ra mà chẳng hề tỏ ra ăn năn hay sợ sệt. Không chỉ đi cướp vì thiếu tiền chơi game, những đứa trẻ này còn rất cần tiền để trang trải một khoản khác nữa, đó là tình phí.
Toàn những đứa trẻ 15-16 tuổi mặt búng ra sữa, nhưng đứa nào cũng đã có bạn gái từ nhiều năm nay. Đức Anh tròn 20 tuổi, có người yêu sớm nhất bọn. Và cũng chính vì cô người yêu của mình mà cậu ta đã lập kế hoạch cùng 2 đàn em đi cướp.
Vì cũng muốn thể hiện tình yêu với bạn gái, nhân dịp sinh nhật người yêu, Đức Anh định bụng tặng nàng một chiếc dây chuyền vàng đáng giá. Nhưng đào đâu ra tiền khi suốt ngày cắm mặt vào mấy trò game trực tuyến, tiền thuê ngồi máy còn chả có huống hồ dây chuyền vàng. Thế là cậu ta quyết định đi cướp giống các nhân vật trong Võ lâm truyền kỳ để có tiền mua dây chuyền và tổ chức sinh nhật cho người yêu. Liên tiếp các vụ cướp diễn ra sau đó, và khi ngày sinh nhật của người yêu sắp diễn ra thì Đức Anh bị bắt.
Hai tên cướp nhí Trần Xuân Phong và Nguyễn Thành Trung cũng không ngoại lệ. Chúng yêu từ rất sớm. Khi tôi hỏi Phong: "Bạn gái cháu bao nhiêu tuổi, bạn cháu có biết cháu bị bắt ở đây không". Cậu ta trả lời với thái độ rất hãnh diện: "Bạn gái cháu đang học lớp 7. Nó biết cháu bị bắt nên khóc nhiều lắm". Thế đấy, tình yêu trẻ con và thói nghiện game đã đẩy những đứa trẻ này vào vòng xoáy tội ác. Đó là hệ lụy tất yếu.
Phía sau trò chơi ảo
Cũng theo lời Đức Anh thì cậu ta cùng Phong và Trung đều quen nhau qua mạng, vì cùng ham Võ lâm truyền kỳ, cùng chơi game ở một quán net có địa chỉ tại số 66 trên phố thuộc quận Ba Đình nên được gọi là "bang 66". Bang này được "thành lập" khoảng hơn 1 năm nay, ban đầu gồm khoảng vài chục thành viên chuyên nghiền net.
Từ khi thành lập đến nay, bang 66 đã qua 5 đời "bang chủ". Một quy ước lạnh lùng đối với những ai được tôn lên làm bang chủ của bang 66 là phải có "thành tích" về hành vi cướp, cướp giật và gây thương tích với người khác. Các "bang chủ" của bang 66 lần lượt là: Giang "khèo", Việt "béo", Sơn "sứt"… đều đã lần lượt bị bắt vì hành vi cướp, cướp giật tài sản.
Ngày 28/6, bang chủ Việt béo cùng nhóm đàn em của mình đã bị Công an quận Tây Hồ bắt khi đang tham gia vụ cướp tài sản trên đường Thanh Niên. Mặc dù bang chủ bị bắt, nhưng các thành viên do thiếu tiền ăn chơi nên vẫn hoạt động như thường.
Bọn Đức Anh, Phong và Trung rủ nhau lên địa bàn quận Tây Hồ hoành hành để rồi bị tóm gọn. Khai tại cơ quan điều tra, nhóm cướp nhí cho biết, vì thiếu tiền ăn chơi và đặc biệt là có cuộc ganh đua lên chức bang chủ bang 66, nên một số thành viên trong bang vẫn rủ nhau đi gây án. Nơi ra tay của bang 66 chủ yếu trên địa bàn quận Tây Hồ, ở đó có nhiều tuyến đường vắng và có nhiều đôi nam nữ tìm đến tâm sự khuya.
Để lên mặt với anh em trong bang, ngày họp mặt hoặc sinh nhật bạn gái của một tên nào đó thì cả nhóm rủ nhau đi cướp giật lấy tài sản. Tất cả những gì chuẩn bị cho việc gây án, chúng đều thông qua blog hoặc qua chat để bàn bạc và lên kế hoạch…
Tương lai, tuổi trẻ… giờ đã đóng lại trước mắt những tên cướp 9X này. Bởi với hành vi phạm tội đó, chúng sẽ phải trả giá trước pháp luật. Thật tiếc, cả tuổi trẻ và tương lai chôn vùi sau những tấm song sắt lạnh lẽo chỉ bởi thú vui tầm thường và sự ngông cuồng trẻ con.
Nhưng điều đáng nói, sự hư hỏng của những đứa trẻ này phần lớn chính là do thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình. Nếu bố mẹ chúng để mắt đến con mình hơn nữa thì chắc chắn những hệ lụy buồn sẽ không bao giờ xảy ra…
Bình luận (0)