xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khi gia đình không là điểm tựa

Bài và ảnh: Quỳnh Thư

Tuổi thơ thiếu thốn sự chở che, yêu thương của cha mẹ; bị đối xử bất công; chịu nhiều uất ức… Những tổn thương và hận thù ăn sâu trong tâm khảm, lớn dần theo thời gian khiến họ phạm tội giết người

Đứng trước vành móng ngựa của TAND Tối cao tại TP HCM là thanh niên có gương mặt lầm lì, ra vẻ bất cần đời. Anh ta là N.V.H (SN 1984, ngụ tỉnh Bình Phước), hung thủ gây ra vụ thảm án ở tỉnh Bình Dương.

Trả thù người thân

Trình bày trước tòa, H. thừa nhận hành vi phạm tội của mình đặc biệt nghiêm trọng, cấp sơ thẩm tuyên tử hình là tương xứng. Tuy nhiên, bị cáo vẫn làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt để... “làm vui lòng mẹ”. Lời trình bày của H. khiến không khí phiên tòa như chùng xuống…

Lặng im nhìn bị cáo hồi lâu, vị chủ tọa nhẹ nhàng thuyết phục H. khai ra nguồn cơn dẫn đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

 

Bị cáo N.V.H tại phiên tòa phúc thẩm
Bị cáo N.V.H tại phiên tòa phúc thẩm

 

Theo lời H., từ khi bị cáo còn nhỏ, cha mẹ đã ly hôn, H. về sống với mẹ. Thời gian sau, mẹ H. tái giá. H. luôn bị cha dượng và em trai cùng mẹ khác cha ghét bỏ, hành hạ. Tủi thân, H. bỏ nhà đi sống lang thang, làm thuê tự nuôi thân.

Đầu năm 2012, H. quen và yêu một cô gái hành nghề bán dâm. Sau khi thuyết phục người yêu từ bỏ con đường cũ, cả hai thuê mặt bằng mở quán cà phê. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian, việc buôn bán ế ẩm, cô gái quay về nghề cũ. Nhiều lần khuyên nhủ không được, H. chán nản, nảy sinh ý định giết người tình. Nhìn cô gái nằm bất động, biết tội ác của mình rồi cũng sẽ bị trừng trị; trước khi vụ việc bị phát hiện, H. quyết định giết cha dượng và em trai để trả thù cho những ngày tháng bị đối xử bất công trước đây…

Tại phiên tòa phúc thẩm, cha mẹ của nạn nhân đã có đơn xin giảm án cho H. Cha dượng của H. cũng gửi đơn đến các cơ quan tố tụng tha thiết xin cho H. một con đường sống. “Tội ác của H. gây ra ngày hôm nay có một phần lỗi của tôi. Từ trước đến nay, dù sống chung nhà nhưng tôi không đối xử tốt với H…” - cha dượng của H. viết. Tương tự, người em cùng mẹ khác cha với H. cũng thừa nhận đã đối xử không tốt, coi thường anh trai… Dù không liên quan đến vụ án, nhiều người là hàng xóm của H. cũng gửi đơn đến tòa xin tha chết cho anh ta bởi “thường ngày H. rất hiền lành, chăm chỉ, chưa bao giờ xích mích với ai”.

Do bản án sơ thẩm có những vi phạm về tố tụng, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên hủy án, trả hồ sơ về điều tra, xét xử lại.

Bị kích động, giết người vô tội

H.Q.T (SN 1983, ngụ tỉnh Hải Dương) mồ côi mẹ từ nhỏ, cha đi bước nữa. Cuộc sống dì ghẻ, con chồng không ấm êm, nhiều thiệt thòi, uất ức đã để lại cho T. những vết thương lòng khó nhạt phai.

“Bị cáo thiếu thốn tình cảm và sự dạy dỗ của cha mẹ, từ nhỏ phải lăn lộn kiếm sống. Vì yêu đương mù quáng, trong lúc tinh thần bị kích động, bị cáo đã ra tay với 2 chị em của người yêu. Bị cáo rất ăn năn, hối hận về việc làm của mình nên đã nhờ người thân khắc phục một phần hậu quả cho gia đình người yêu của bị cáo, để họ phần nào vơi bớt mất mát, đau thương. Xin HĐXX xem xét cho bị cáo một cơ hội để làm lại cuộc đời…” - T. run run nói.

Sự hối hận, ăn năn của T. đã quá muộn. Cho rằng hành vi giết chết 1 người và làm bị thương 1 người mang tính côn đồ, mất hết tính người, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên y án tử hình đối với T.

Cũng không có mẹ từ nhỏ, cha cưới người khác, N.T.S.T (SN 1997, ngụ tỉnh Đồng Tháp) thường xuyên mâu thuẫn với mẹ kế. 14 tuổi, S.T bỏ lên TP HCM, lấy vỉa hè làm nhà, tự kiếm sống nuôi thân. 16 tuổi, S.T có tình cảm với một cô gái nhưng chỉ thời gian ngắn, cô gái đột ngột nói lời chia tay khiến S.T hụt hẫng.

Trong lần được một gái bán dâm chào mời, S.T nhận lời. Để rồi dù chưa hề quen biết, cũng không mâu thuẫn, thù oán với người này nhưng “nghĩ đến chuyện bị người yêu bỏ rơi, bị cáo chán nản nên nảy sinh ý định giết người rồi tự tử”. Rất may, cả S.T và nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Tham gia phiên tòa với tư cách là người giám hộ (thời điểm phạm tội S.T chưa đủ 18 tuổi), cha của S.T đau xót thừa nhận: “Tôi rất có lỗi với con. Nhà nghèo, tôi thường đi làm ăn xa, không có điều kiện quan tâm đến chuyện học hành của con khiến nó bỏ học sớm rồi bươn chải kiếm sống… Nó phạm tội vì suy nghĩ chưa tới. Xin tòa xem xét giảm một phần hình phạt...”.

TAND TP HCM đã tuyên phạt S.T 8 năm tù về tội “Giết người”. 

 

Nền tảng gia đình là gốc

Theo TS Ngô Xuân Điệp, Trưởng Khoa Tâm lý học Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, nền tảng gia đình và tuổi thơ là cái gốc để hình thành nhân cách của một người. Nếu gia đình không tốt, bản thân thường xuyên bị đối xử tàn nhẫn, bất công thì nền tảng tâm lý của người đó sẽ không bình thường, ổn định, lúc nào cũng sống trong cảm giác sợ hãi, không an toàn, luôn đề phòng, lo lắng, bất an. Nhiều người trong số đó rơi vào trạng thái hận thù và có xu hướng muốn trả thù, trút giận lên những người xung quanh để họ cũng phải hứng chịu những tổn thương giống như mình đã trải qua. Sức đề kháng tâm lý yếu, sự tổn thương, sự hận thù quá lớn cứ tiềm ẩn trong suy nghĩ, tâm khảm của họ thì việc phạm tội chắc chắn sẽ xảy ra, không hôm nay thì cũng ngày mai, nhất là khi áp lực tâm lý đè nặng quá sức, không lối thoát.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo