Hồi 1 giờ 30 ngày 5-8, tại nhà hàng Phụng Vỹ, đường Nguyễn Tri Phương, quận 10 - TPHCM xảy ra mâu thuẫn giữa nhân viên giữ xe và nhóm thực khách tới dự sinh nhật bạn tại quán. Không rõ lời qua tiếng lại ra sao, nhóm thực khách này bị một số nhân viên nhà hàng xông vào đánh hội đồng. Hậu quả, anh Nguyễn Tấn Dũng (29 tuổi, quê Đồng Nai), một trong số các thực khách đã chết tại bệnh viện sau đó 2 ngày do nứt sọ não, 3 người khác bị thương phải nằm viện điều trị.
Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, tạm giữ 5 đối tượng để điều tra. Qua điều tra, công an xác minh những người tham gia đánh hội đồng khiến vị thực khách tử vong là nhân viên của quán Phụng Vỹ, gồm: Võ Minh Tuấn (21 tuổi, quê Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), Lê Thanh Điền (21 tuổi, quê Gò Công Đông, Tiền Giang), Nguyễn Tấn Kỳ, Lê Hoài Khanh, Nguyễn Văn Lâm (25 tuổi, quê Bình Định).
Không lâu sau vụ nhân viên nhà hàng Phụng Vỹ đánh chết người này, lại tiếp tục xảy ra vụ nhân viên phục vụ nhà hàng Công Nghệ Ẩm Thực, đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận – TPHCM đánh thực khách của nhà hàng. Ba nạn nhân bị thương là N.Q.D (37 tuổi), T.N.D (36 tuổi) và L.H.G (36 tuổi). Công an quận Phú Nhuận đã điều tra ra được những người tham gia đánh thực khách gồm: Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Hoàng Phương, Nghĩa, Tuấn, đều là nhân viên nhà hàng Công Nghệ Ẩm Thực.
Ông Võ Thành Vỹ, chủ quán Phụng Vỹ, cho biết những người tham gia vụ đánh người đều chỉ mới làm việc tại nhà hàng được vài tháng. Ông Vỹ phân trần: “Vụ việc xảy ra quá nhanh, chỉ chừng mười phút, rồi mạnh ai nấy đi nên tôi không hề biết ai bị thương như thế nào, vài ngày sau công an tới báo tôi mới biết”. Ông còn cho biết thêm, một số người chuyên tụ tập quanh khu nhà hàng để gây sự hòng tranh thủ lúc lộn xộn sẽ trộm, cướp đồ của khách. Một trong số những người này có tham gia tích cực vào trận đánh hội đồng vào đêm 5-8.
Hồi 21 giờ ngày 3-9, chúng tôi có mặt tại nhà hàng Phụng Vỹ để ghi nhận. Khi chúng tôi lấy xe ra về, một nhân viên giữ xe của nhà hàng hỏi tiền gửi xe. Tôi hỏi lại, tại sao ghi trên bảng giữ xe miễn phí mà giờ lại đòi tiền? Anh ta tỏ thái độ giận dữ, nói: “Vẫn phải trả tiền”. Nhưng một nhân viên khác ra nói nhỏ vào tai người giữ xe rồi đẩy chúng tôi đi mà không đòi tiền nữa.
Bình luận (0)