Dán keo vào miệng bé rồi bỏ đi
Vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 30-11, cô Vy đón cháu Đỗ Ngọc Bảo Trân trên tay của chị Nguyễn Đan Thùy, mẹ cháu (chị Thùy cũng là giáo viên của trường) rồi đưa lên lầu 1. Sau đó, cô đặt cháu nằm ở chiếu ôm theo mền và khăn tắm. Khi vừa được đặt xuống, cháu Trân khóc dữ dội, đòi theo mẹ. Thấy thế, cô Vy cắt một miếng băng keo diện tích 4 x 15 cm dán vào miệng cháu, rồi bỏ đi xuống. Hai phút sau, cô đi lên thì thấy cháu trong tư thế nằm sấp, tấm khăn tắm đã bị cháu kéo lên quấn vào mặt và người.
Ngay sau đó, cô đã gọi cô Nguyễn Thị Hồng Hà (giáo viên phụ trách) ra để cùng mở khăn thì thấy người cháu Trân bị tím bầm. Họ liền báo cho cô Phan Thị Xuân Thu, quản lý trường, đến đưa cháu đi Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Sức khỏe cháu Trân ngày càng xấu
Sau gần 4 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Nhi Đồng 1, hiện cháu Trân vẫn đang phải thở máy và sức khỏe không có dấu hiệu phục hồi.
Bác sĩ Bạch Văn Cam, Trưởng khối Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết bệnh nhi đang trong tình trạng hôn mê sâu, có thể đã chết lâm sàng và tiên lượng rất xấu. Nếu cháu có qua được thì di chứng để lại cũng chưa thể xác định vì tình huống ngưng tim, ngưng thở xảy ra rất đột ngột trên một em bé khỏe mạnh.
Bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TPHCM, cho biết đến nay bệnh viện chỉ mới xác định được bệnh nhân bị tắc nghẽn đường thở gây thiếu ôxy não.
Bảo mẫu chưa học qua trường lớp
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 3-12, ông Ninh Văn Bình, Trưởng Phòng Giáo dục quận Phú Nhuận, cho biết tháng 10 vừa qua, Phòng Giáo dục đã kiểm tra toàn diện Trường Mầm non tư thục Thiên Thơ. Tại buổi kiểm tra, Phòng Giáo dục đã yêu cầu trường phải tuyển thêm giáo viên, thay bảo mẫu để bảo đảm an toàn cho các cháu và trường đã cam kết thực hiện.
Trả lời câu hỏi của chúng tôi về việc cô Lê Thị Lê Vy đã hết hợp đồng làm việc 6 tháng nay, ông Bình nói, ông chưa nắm rõ thông tin này, trong biên bản làm việc cũng không ghi rõ điều này. Lúc Phòng Giáo dục đi kiểm tra, cô Vy vẫn làm việc tại trường. Phòng Giáo dục quận Phú Nhuận cũng cho biết, cô Vy đã học xong lớp 11.
Tuy nhiên, ngày 3-12, tại cơ quan CSĐT, cô Lê Thị Lê Vy khai mới chỉ học xong lớp 5 và chưa hề qua trường lớp huấn luyện về nghiệp vụ chăm sóc trẻ em. Cô vào làm việc tại Trường Mầm non tư thục Thiên Thơ từ năm 2005 đến tháng 8- 2006 thì xin nghỉ. Tháng 4- 2007, cô Vy trở lại làm việc tại trường cho đến nay.
|
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà: TP sẽ xử lý nghiêm vụ việc này 19 giờ 30 ngày 3-12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà đã tới thăm cháu Đỗ Ngọc Bảo Trân tại Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1. Tại đây, bà Hà đã trả lời những câu hỏi của báo chí liên quan đến sự việc này. - Phóng viên: Bà cho biết quan điểm của TP về vụ việc này?
- Cô Lê Thị Lê Vy khai có dán băng keo vào miệng cháu bé. TP sẽ xử lý như thế nào? - Cho đến lúc này, tôi chưa được nghe báo cáo về thông tin này. Do vậy phải để cơ quan chức năng làm rõ rồi mới có hướng xử lý. Từ trước đến nay, TP rất quan tâm đến chất lượng của nhóm trẻ gia đình như việc ăn uống, quản lý..., để bảo đảm an toàn cho các cháu. Thế nhưng rất tiếc đã xảy ra vụ việc này... - Phải chăng do quản lý quá lỏng lẻo nên những người không có bằng cấp và trình độ chuyên môn vẫn được vào làm những công việc mà lẽ ra phải được đào tạo? - TP phát triển với tốc độ nhanh quá nên không làm xuể. Đây là trách nhiệm của địa phương, nhất là của ngành giáo dục. Sắp tới, TP sẽ bàn cụ thể với ngành giáo dục về vấn đề bảo đảm an toàn cho các cháu. Những trường học nào chưa đạt yêu cầu sẽ được hướng dẫn cụ thể và nếu nhiều lần vẫn không đạt thì buộc phải dẹp trường. - Tình trạng bạo hành trong nhà trường liên tục xảy ra trong thời gian gần đây. Nhưng dường như TP lại chưa có biện pháp hữu hiệu nào ngăn chặn...? - Trước mắt, TP sẽ xử lý nghiêm khắc vụ việc này, sau đó sẽ làm việc cụ thể với ngành giáo dục địa phương để nâng cao ý thức trong việc chăm sóc trẻ em. T.Dương ghi |
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà: Khi quận và ngành giáo dục báo cáo với UBND TPHCM về vụ việc này, anh Ba Đua (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua) đã chỉ đạo xem tình hình thế nào và trước mắt phải tập trung cứu sống cháu...
Bình luận (0)