Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Lộ diện thêm một băng lừa đảo

Bài và ảnh: TÂN TIẾN

Không loại trừ nhóm giang hồ đất Bắc vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TPHCM bắt có quan hệ với băng nhóm khác cũng dùng thủ đoạn “nhờ đánh giúp ván bài”, sau đó bắt nạn nhân ký nợ để cưỡng đoạt tài sản

Ngày 12-1, ông L.V.N (ngụ TPHCM), đến Báo NLĐ cung cấp thông tin về việc bị một băng nhóm cũng với thủ đoạn “nhờ đánh giúp ván bài” rồi buộc ông phải giao giấy tờ xe cẩu. Sau khi xem ảnh 8 đối tượng vừa bị Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) - Công an TPHCM bắt (Báo NLĐ ngày 9-1 thông tin), ông N. khẳng định những đối tượng bị bắt không thuộc băng nhóm đã lừa ông.


Ông N. cho biết cuối năm 2008, ông lập công ty chuyên đúc ép cọc, móng công trình xây dựng. Ngày 30-11-2009, ông đi làm, con ông ở nhà nhận được điện thoại của một người xưng tên là Quang, phó giám đốc Công ty Cổ phần TM-ĐT Đ.L.A ở Hà Nội. Quang nói đang triển khai các dự án xây dựng, muốn làm ăn với công ty ông và để lại số điện thoại liên lạc.


Sau đó, Quang liên lạc lại, hẹn ông N. tại quán Bông Lúa (quận 3) để nghe ông N. lên phương án việc ép cọc. Tại quán, Quang đi cùng 2 người khác, trong đó có một người tên Minh.

Sau khi nghe Quang huyên thuyên về “dự án” xây 2 block văn phòng, nhà hàng, hồ bơi... ở quận 2, 7 (TPHCM) và huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), ông N. nhẩm tính “dự án” sẽ hơn 800.000 m cọc, hợp tác kinh doanh sẽ có lãi nên đồng ý. Quang nhấc ĐTDĐ gọi một người tên Đoán, được giới thiệu  là chủ tịch HĐQT công ty, để ông N. nói chuyện, hẹn gặp vào ngày 1-12-2009.


Trưa 1-12-2009, Quang nói bận họp, bảo ông N. gọi điện cho Minh. Minh mời ông N. ra một quán nhậu tại quận 1. Tại đây, Minh và Quân rót cho ông N. 3 ly rượu, thấy đau đầu ông N. không uống nữa. Minh bảo ông N. để xe máy tại quán, lấy ô tô chở ông đến khách sạn Viễn Đông.


“Lúc đó tôi hỏi Minh vì sao phải gặp ở khách sạn, Minh nói có một số “công ty liên doanh” đang làm việc với Đoán. Tôi được đưa lên phòng 508, trong phòng có 4 người đang đánh phỏm, trong đó có một nữ và cả Quang.

Do trước đó Quang nói đang họp nên tôi nghi, định bỏ đi thì Đoán mời tôi ngồi cạnh Quang, giới thiệu tên những người đang đánh bài còn lại, gồm Quốc và Hồng. Tôi yêu cầu Đoán cho xem hồ sơ thiết kế nhưng Đoán bảo cứ ngồi chơi, hồ sơ do một phó giám đốc khác cầm, khi nào người này về thì ký luôn.

Ngay sau đó, Minh nói có việc phải đi. Cùng lúc, ĐTDĐ của Quang reo, nói có việc, Quang đi 10 phút sẽ quay lại rồi “ấn” những lá bài của mình vào tay tôi nhờ đánh giùm. Quang vừa ra khỏi phòng, một người khác bước vào.

Đoán giới thiệu tên Dũng rồi móc tiền từ trong cặp ra đưa cho Dũng. Lúc đó, Hồng la toáng lên là “ù” (thắng bài - PV), Đoán nói ngay theo luật phải đền tiền số tiền “gà” đựng trong rổ.

img
img
img
img

Khi Đoán lật số rổ và đếm được 30.000 USD và 6 triệu đồng, rồi xét bài bắt tôi đền. Tôi nói mình không đánh bài, không đền. Đoán quay qua Dũng bảo đưa tiền cho tôi để chơi giùm Quang, lát nữa Quang về rồi tính” - ông N. kể lại.


Khi Dũng lấy 2 xấp tiền bỏ vào rổ tiền “gà”, ngay lúc này có thêm một người nữa bước vào phòng, Đoán giới thiệu là Ngọc, phó giám đốc. Đánh tiếp ván nữa, Quốc hô “ù” rồi cùng Hồng lấy tiền trong rổ đi ra ngoài, Đoán đi theo.

Trong phòng còn lại Dũng, Ngọc “phó giám đốc” và ông N. Dũng lấy giấy, bút đặt lên bàn bắt ông N. phải viết giấy nợ với nội dung “có vay của Dũng 30.000 USD và 100 triệu đồng. Ngày 2-12-2009 trả”.


Trước thái độ hung hãn của băng nhóm trên, ông N. hoãn binh bằng cách yêu cầu chúng cùng về nhà lấy giấy tờ xe cẩu. Sau đó, ông N. kể cho vợ nghe và quyết định báo công an.


Chiều 12-1, một cán bộ thuộc cơ quan CSĐT Công an quận 1 xác nhận vụ việc trên có dấu hiệu lừa đảo hiện đang được tổng hợp thụ lý điều tra.

Sáng 2-12, ông N. đến Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 1 trình báo vụ việc và được tiếp nhận. Sau đó, Dũng gọi điện thúc trả tiền, ông N. hẹn vào sáng 3-12-2009 gặp tại quán Phượng Hồng ở góc đường Đề Thám - Trần Hưng Đạo.

Đến hẹn, ông N. cho biết chỉ có 20 triệu đồng. Dũng lấy tờ giấy viết sẵn số sườn, số máy xe cẩu của ông N., buộc nạn nhân ghi  “có mượn tiền của Dũng” nhưng ông N. ghi là tiền đánh bạc; Dũng bắt viết lại, ông N. yêu cầu Dũng ghi đã nhận 20 triệu đồng thì Dũng quẳng 20 triệu đồng đang cầm trên tay vào người ông N., bước ra quán định bỏ chạy, liền bị các trinh sát hình sự bắt.


Ông N. kể lại: “Tại Công an quận 1, đối tượng này khai tên là Kiều Anh Dũng. Lúc này, Dũng nhận “chỉ thị” từ đồng bọn qua điện thoại là không được khai, sẽ có người bảo lãnh. Sáng 4-12-2009, Dũng được bảo lãnh về”!


Cũng theo ông N., người bảo lãnh cho Dũng gặp ông yêu cầu làm giấy bãi nại, sẽ nhận lại giấy tờ xe cẩu! Ngày 6-1, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 mời ông lên làm việc.

Tại đây, điều tra viên yêu cầu Dũng viết cam kết là ông không nợ Dũng. Về giấy tờ xe cẩu, đại úy Đỗ Thế Chính yêu cầu ông viết đơn cớ mất, nhưng ông không đồng ý vì ông là nạn nhân của một vụ lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản có tổ chức.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo