
Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, khi các bạn nhậu ra về, anh Thái vào phòng nghỉ mệt còn Phương vẫn ở lại. Lúc này, Phương đến hỏi mượn ĐTDĐ của anh Th. để gọi cho chủ thầu nhưng bị từ chối.
Ngay lập tức, Phương vớ lấy con dao đặt cạnh chỗ anh Th. ngồi, dí vào người và bắt nạn nhân nằm xuống không được kêu la nếu không sẽ bị giết.
Sau đó, Phương lục túi nạn nhân lấy ĐTDĐ, 3 triệu đồng, một số giấy tờ tùy thân.
Cướp xong, Phương quăng dao rồi bỏ đi. Anh Th. chạy theo xin lại tiền và 2 người giằng co khiến anh Th. rơi từ lầu 1 xuống đất.
Sau khi bị bắt, Phương đã trả lại 2,3 triệu đồng, ĐTDĐ của anh Th. Hiện, Công an quận 10 đang hoàn tất hồ sơ khởi tố tên cướp.
Bình luận (0)