xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mượn rượu tan sầu, tan cả tổ ấm

Bài và ảnh: Quốc Chiến

Vì rượu, em rể đâm chết anh vợ. Sau nỗi đau mất con, rể đi tù, người đàn ông làm chủ gia đình đang tâm giết vợ trong đớn đau và bất hạnh

Một ngày cuối tháng 11, 4 phụ nữ buồn bã với những ánh mắt chất chứa đầy nỗi lo âu tìm đến TAND Cấp cao tại TP HCM để tham dự phiên xét xử của người thân mình. Họ là 2 chị, con gái và vợ của bị cáo Huỳnh Văn Nghĩa (52 tuổi; ngụ tỉnh Vĩnh Long) bị xét xử về tội "Giết người". Trớ trêu thay, bị hại - bà Nguyễn Thị Tâm (48 tuổi), cũng là vợ của bị cáo.

Bi kịch gia đình

Ông Nghĩa ngồi lọt thỏm trước vành móng ngựa với thân hình gầy gò, mái tóc đã điểm bạc quá nửa. Thỉnh thoảng, ông quay xuống nhìn người thân bằng đôi mắt ân hận, đôi bàn tay siết chặt vào nhau đến đỏ bầm. Ngồi gần đó, người vợ lảng tránh cái nhìn của chồng, đưa tay vân vê mái tóc ngả màu muối tiêu như để giấu đi sự bối rối. Gần một năm qua, bà vừa giận vừa thương chồng vì những chuyện đã xảy ra.

Khoảng 25 năm về trước, cô thôn nữ Tâm đi cắt lúa nên quen biết và thương chàng trai nghèo nhưng chăm chỉ, hiền lành. Cả hai đến với nhau bằng một hạnh phúc đơn sơ bình dị và cái kết là 2 đứa con, 1 trai 1 gái ra đời làm cho mái ấm ngày càng đượm tình. Những tưởng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi, ngờ đâu bi kịch lại xảy ra khi đôi vợ chồng đã bước qua bên kia con dốc cuộc đời.

Mượn rượu tan sầu, tan cả tổ ấm - Ảnh 1.

Bị cáo Huỳnh Văn Nghĩa tại phiên tòa

Đó là một ngày đầu tháng 12-2016. Trong bữa tiệc mừng mình vừa xuất ngũ, giữa người con trai lớn và con rể của ông Nghĩa say rượu rồi xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Em rể đã đâm chết anh vợ và phải lĩnh án 16 năm tù. Không chịu nổi cảnh trái ngang, con gái ông mang theo 2 con nhỏ bỏ quê, ly hương. Ngôi nhà hạnh phúc ngày nào chỉ còn lại đôi vợ chồng già cô độc.

Không chấp nhận được nỗi đau này, ông Nghĩa chìm dần trong men rượu. Sau những cơn say triền miên, ông thay đổi tâm tính, thường xuyên quậy phá, đập đồ đạc trong nhà. "Con tôi mất, chồng tôi như hóa điên dại. Ngày cũng như đêm, ổng ra mộ con mà khóc than, vạ vật rồi ngủ lại ngoài đó. Rồi ổng mượn rượu giải sầu. Tôi nhiều lần khuyên nhủ nhưng không có tác dụng" - vợ ông Nghĩa thẫn thờ nhớ lại.

Không còn cách nào khác, bà Tâm đành báo công an, mong ngăn được sự mất kiểm soát của chồng. Ông Nghĩa lại càng tức giận, điên cuồng quậy phá, cự cãi với vợ. Rồi trong một đêm, ông xé toạc mùng vợ đang giăng, làm dây siết cổ vợ. Chưa hả giận, ông còn lấy thuốc trừ sâu ép vợ uống. May mắn, bà Tâm vùng vẫy kêu la, được hàng xóm phát hiện đưa đi cấp cứu.

Với hành vi phạm tội như trên, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Nghĩa 12 năm tù về tội "Giết người".

"Chỉ tại vì rượu!"

Trong phiên tòa phúc thẩm, khi được HĐXX hỏi lý do tại sao lại muốn đoạt mạng người vợ đã từng đồng cam cộng khổ với mình, ông Nghĩa rưng rưng nước mắt biện minh: "Bị cáo chỉ nhất thời nóng giận, muốn dọa vợ chứ thực sự không có ý giết hại".

Ngồi nghe tòa xử, 2 chị gái của Nghĩa không ngừng khóc vì thương em. "Hồi Nghĩa còn nhỏ xíu thì đã chịu cảnh mồ côi. Một tay tôi lo lắng, nuôi dưỡng Nghĩa nên tôi hiểu tính nó vốn hiền lành, chẳng dám mích lòng ai chứ nói gì đến việc nhẫn tâm giết vợ" - người chị đầu nức nở.

Mặc dù trong lòng còn giận, bà Tâm vẫn một mực bênh chồng. "Chồng tôi hiền như cục đất. Chỉ sau khi con tôi qua đời, ổng đau buồn quá mới sinh ra rượu chè. Ổng có dùng dây mùng quấn siết cổ và đổ thuốc trừ sâu nhưng hành vi này không hề nguy hiểm đến tính mạng. Nếu chồng tôi thực sự muốn giết thì tôi đã không thể đứng ở đây ngày hôm nay rồi…".

Những tiếng nấc nghẹn ngào khiến người phụ nữ không thể nói trọn vẹn câu. Bà hết nhìn xa xăm lại nhìn chồng, đôi bàn tay bấu chặt tà áo, chốc chốc lại ôm lấy khuôn mặt hốc hác. Sụt sùi nhưng bà chẳng thể rơi một giọt lệ nào. Dường như nước mắt bà đã cạn sau nhiều nỗi đau tưởng như tột cùng liên tiếp xảy ra.

Với bà, hung thủ gây ra bi kịch trong gia đình mình không ai khác chính là rượu. "Con trai tôi chết, con rể dính vào tù tội. Giờ đây chồng tôi vướng vòng lao lý cũng chỉ tại vì rượu. Mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho chồng tôi được sớm về nhà quán xuyến việc gia đình.".

Nghe vợ nói, ông Nghĩa cúi đầu sâu hơn để che giấu đôi mắt đã đỏ hoe. Những giọt nước mắt của người chồng tuổi đã về chiều mong manh rơi và vụn vỡ như hạnh phúc gia đình của ông đã vỡ tan… Giờ đây, ông thành khẩn xin được giảm án với khao khát tìm lại một chút hạnh phúc gia đình, dù hy vọng chỉ le lói… 

Giết người hay đe dọa giêt người?

Theo luật sư bào chữa cho bị cáo Huỳnh Văn Nghĩa, việc xét xử bị cáo về tội danh "Giết người" là không phù hợp. Bởi bị cáo này hoàn toàn không có ý thức giết hại vợ. Những hành vi quấn dây quanh cổ vợ nhưng lực siết cổ không mạnh, sử dụng thuốc trừ sâu dọa đổ vào miệng chỉ nhằm mục đích đe dọa chứ không phải để giết chết bị hại. Ngoài ra, hàm lượng chất độc trong thuốc trừ sâu cũng chưa được giám định nên chưa thể xác định mức độ nguy hiểm. Từ đó, luật sư đề nghị tòa án xem xét hành vi của bị cáo Nghĩa theo hướng tội danh "Đe dọa giết người".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo