“Em mới độ xong chiếc xe để “đi bão” mừng Tết, nó có thể chạy hơn 210 km/giờ. Mấy bữa nay không hiểu sao công an quần dữ quá nên em không dám mang ra đường khoe với bạn bè” - D., một “quái xế” chuyên chạy “cáp kèo” (đua xe ăn tiền), lo lắng.
Đánh từ lò độ
Thượng tá Nguyễn Thành Công, Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết từ trước Tết Dương lịch, công an tỉnh đã triển khai kế hoạch phòng chống đua xe trái phép. Theo đó, đại tá Lê Ngọc Hữu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đã yêu cầu các lực lượng thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn “bão đêm” ngay từ đầu.
Đặc biệt, công an tại các địa phương phải điều tra, lập hồ sơ theo dõi những tiệm chuyên độ xe máy thành xe đua. Mới đây, sau thời gian bí mật theo dõi, lực lượng hình sự Công an TP Thủ Dầu Một bất ngờ kiểm tra cơ sở chuyên chế “xe cọp” trên đường Thích Quảng Đức do Nguyễn Minh Tú (SN 1985) làm chủ, phát hiện hàng loạt xe đã qua độ chế và nhiều loại phụ tùng đắt giá dùng để “đôn” xe. Ngoài thay đổi kết cấu, nhiều xe tại đây không có giấy tờ hợp lệ. Công an đã lập biên bản tạm giữ 10 xe (trong đó 3 mô tô địa hình). Ngày 7-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Thủ Dầu Một, cho biết lò này có dấu hiệu tổ chức đua trái phép vì vậy cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, nếu đủ cơ sở sẽ khởi tố vụ án.
Một “nài” chuyên đua xe thuê cho các lò cho biết sau khi lò độ xe trên bị triệt phá, nhiều lò ở Bình Dương bí mật di tản “xe cọp” và phụ tùng. “Để độ được một chiếc “xe cọp” ngon lành phải tốn rất nhiều thời gian săn phụ tùng, tiền phụ tùng có khi mất 40-50 triệu đồng. Công an làm căng thế này các lò phải dẹp chứ không đổ nợ”. Cũng theo “nài” này, các trận đua xe ăn tiền vào dịp Tết phần lớn do chủ lò chế ra xe ưng ý rồi giao cho “nài” đua nên khi các lò im hơi thì phong trào đua xe, đi bão rất dễ “hạ màn”.
Siết từ gốc
“Tết Dương lịch vừa qua, 4 giờ, anh em tuần tra vừa về tới đồn thì nhận tin báo có nhóm “đi bão” nên lập tức xuất quân” - thượng tá Nguyễn Thành Công kể. Sáng đó, để “chào năm mới”, khoảng 50 “quái xế” tụ tập thành đoàn, rú ga, phóng bạt mạng ở khu vực cầu Khánh Vân, thị xã Tân Uyên. Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương phải huy động quân, vây ráp bắt giữ 22 “xe cọp”. Các “quái xế” bị bắt có tuổi đời rất trẻ, có người chỉ mới...14 tuổi.
“CSGT ra quân chặn phá các trận “đi bão” cũng chỉ đánh vào phần ngọn. Phần gốc là nằm ở cơ sở, cấp phường - xã phải rà soát các đối tượng có biểu hiện bất minh, ngày ngủ đêm thức, từng “đi bão”. Phải triệu tập lên răn đe và yêu cầu gia đình quản lý chặt hơn” - thượng tá Công nói. Được biết, theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, bắt đầu từ tháng 12-2014, các phường - xã ở Bình Dương đã đồng loạt triển khai họp khu phố, yêu cầu các gia đình ký cam kết không để con em tham gia đua xe trái phép. Riêng những đối tượng bị phạt hành chính vì “đi bão” phải đưa ra kiểm điểm trước khu phố. Lãnh đạo công an tỉnh cũng đề nghị không xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” cho những hộ vi phạm cam kết. Khu phố nào có người đua xe cũng không được chọn là “Khu phố văn hóa”.
Thỏa thuận ngầm
Một “quái xế” có tiếng trong giới đua xe ở TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) tiết lộ: “Đường đua ưa chuộng trong dịp Tết thường nằm ở TP Vũng Tàu. Các chủ lò đều căn dặn “nài” là nếu bị bắt nhất quyết không khai là đua xe ăn tiền mà khai đua cho vui. Nếu khai có cá cược, ăn tiền thì đi tù cả đám”.
Bình luận (0)