Mới đây, chúng tôi đã phát hiện ông Bùi Văn Lý (SN 1958), Phó chánh Thanh tra Sở Nội vụ Quảng Nam, đã giúp bà Hồng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, ông Lý cho biết mình “vô tình để bà Hồng lợi dụng” trong việc bán đất ảo chiếm dụng hơn 500 triệu đồng của 7 nạn nhân ở Quế Sơn. Ông Lý khẳng định: “Chỉ vì tôi quá tin cô Hồng”.
Theo ông Lý, đầu năm 2008, bà Hồng nói có 5 lô đất cần bán và nhờ ông biết ai mua thì giới thiệu giúp. Ông Lý đã giới thiệu trước cho 5 người quen đến mua. Bà Hồng dẫn những người này đến vùng cát trống trơn, không giấy tờ gì cả, bảo đất chuẩn bị được chính quyền đấu giá, muốn mua thì nộp trước 50 triệu đồng, sau này đấu trúng nộp thêm 30 triệu đồng sẽ có đất. Cả 5 người này đều không nghi ngờ gì, liền đặt cọc cho bà Hồng 50 triệu đồng/người.
Sau đó, bà Hồng tiếp tục gặp ông Lý và đưa 3 phiếu kết quả trúng đấu giá đất (không ghi tên bà ta). Ông Lý lại xăng xái gọi điện thoại cho 3 trong số 5 người nêu trên, bảo nộp nốt tiền mua đất còn lại. Ông Trần Phước Hùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Phú (Quế Sơn), đã nộp thêm 30 triệu đồng cho bà Hồng. Ông Hùng bức xúc: “Cô Hồng bảo chờ một tháng sau sẽ sang tên cho tôi, song cô ta đã đem bán lại cho một công ty kinh doanh bất động sản”.
Còn 4 người kia, người nộp thêm 50 triệu đồng, người 80 triệu đồng để bà Hồng “làm thủ tục” sang tên lô đất. Song, chờ mãi hơn 6 tháng sau không thấy gì, họ đi tìm thì bà Hồng lánh mặt. Quá bức xúc, họ kéo nhau đến nhà ông Lý. Ông Lý cho biết chính ông cũng bị bà Hồng lừa lấy cả trăm triệu đồng (?).
Bà Đinh Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quế Hiệp (Quế Sơn), em vợ ông Lý, đã bỏ ra 50 triệu đồng để nhận hàng loạt giấy hẹn của bà Hồng, cay đắng: “Chúng tôi vừa tin lời đồng nghiệp vừa ỷ có ông anh giới thiệu, đâu ngờ bị lừa”.
Ông Bùi Văn Lý còn đứng ra giao dịch bán 3 lô đất của một người tên Long ở phường An Phú (TP Tam Kỳ) cho 2 cô em vợ mình. Tin lời anh rể, 2 người này đã đưa 290 triệu đồng để mua đất. Điều khó hiểu là ông Lý lại bảo họ giao tiền cho bà Hồng (ông trực tiếp đưa 190 triệu đồng)!. Ông Lý giải thích: “Vì trong hồ sơ đất có trục trặc, mà chuyện này chỉ có cô Hồng mới giải quyết được nên tôi đưa tiền cho cô ta” (?).
Những người mua đất “ảo” của bà Hồng đã làm đơn gửi cơ quan chức năng và Công an TP Tam Kỳ đang điều tra. Ông Lý cũng bị buộc phải giải trình với lãnh đạo Sở Nội vụ Quảng Nam về những mối quan hệ với cô Hồng và những vụ mua bán “ảo” vừa nêu.
Bình luận (0)