Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Thương anh, phạm tội

Luật sư Trịnh Bá Thân

Từ miền quê nghèo khó vào TPHCM học đại học, Phương được anh trai lo lắng từ chỗ ở đến tiền ăn học, với lời dặn dò: “Đừng lo nghĩ gì, ráng học. Mọi chuyện đã có anh”. Điều ấy làm Phương thực sự cảm kích và kính trọng anh.

Nhưng có một điều Phương không ngờ tới, do làm ăn thua lỗ, không việc làm mà phải lo cho cuộc sống của hai anh em nơi đất khách quê người, Ca- anh trai Phương- đã rủ một vài người bạn làm giấy tờ, con dấu giả để rút tiền các ngân hàng. Một lần trót lọt, họ làm tiếp lần hai, chiếm đoạt tổng cộng 100 triệu đồng. Đến lần thứ ba, cả nhóm bị bắt.

Trước khi sự việc bị bại lộ, Ca điện ngay về nhà, yêu cầu Phương gom tất cả giấy tờ Ca để trên bàn cho vào vali đem gửi một người bạn ở phòng bên cạnh. Không hiểu ất giáp gì, cũng không kịp đọc nội dung của mớ giấy tờ lộn xộn ấy nhưng nghe Ca nói việc gấp lắm, thương anh vất vả, Phương cứ thế làm theo. Chỉ đến khi bị bắt, Phương mới biết anh trai vi phạm pháp luật và hành vi của Phương cũng không tránh khỏi có liên can.

Trước tòa, Ca khai: “Vì Phương không biết gì về việc làm của tôi và các bạn nên tôi mới nhờ Phương. Nếu biết làm thế cũng phạm tội, tôi đã không yêu cầu Phương giúp, để rồi vô tình hủy hoại tương lai của em”. Ca đang rất ân hận. Còn Phương đồng ý với tội danh mà VKSND truy tố, chỉ xin HĐXX xem xét xử nhẹ để có thể trở về tiếp tục con đường học hành. Đứng trên góc độ tình cảm, có thể thông cảm cho một người em như Phương, phạm tội mang tính chất lệ thuộc. Làm sao có thể làm ngơ khi anh ruột nhờ, hơn nữa đó lại là người cưu mang, chăm sóc mình? Tuy nhiên, luật pháp dựa trên chứng cứ. Phương ở chung nhà với Ca lại có hành vi đem vali giấy tờ giả đi gửi, có khác nào biết việc làm sai trái của Ca nên giúp Ca che giấu, tránh bị công an phát hiện? Tiếc là, chỉ trong tích tắc suy nghĩ, hành động như thế, Phương đã phạm tội che giấu tội phạm với mức án 18 tháng tù giam. Riêng Ca, dù chỉ với một mục đích là chiếm đoạt tiền của ngân hàng nhưng cùng lúc đã phạm 3 tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ và sử dụng giấy tờ giả nên bị phạt 7 năm tù giam.

Cha của Ca- Phương lặn lội từ quê vào TPHCM dự phiên tòa. Ông bảo: “Cứ nghĩ vào TP, anh em nó bảo ban nhau mà sống. Nghe thằng Ca nói sẽ lo cho em học hành đàng hoàng, vợ chồng tôi cũng mừng. Ai ngờ, trong một phút khó khăn tạm thời, nó lại có những hành động dại dột như vậy, hại mình mà hại cả em trai. Chẳng biết rồi đây tương lai tụi nó sẽ ra sao nữa?”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo