Để đối phó với lực lượng chức năng, vợ chồng Thái, Thơ xây dựng cơ sở kinh doanh như một lô cốt, có rào sắt kín mít, luôn kín cổng cao tường. Duy nhất chỉ chừa một lỗ nhỏ vừa đủ để trao đổi, mua bán “hàng trắng”. Hàng ngày, vợ chồng Thái, Thơ bán giò chả một thời gian ngắn rồi suốt đêm đến sáng, chúng liên tục cung ứng ma túy cho khách quen.
Đến 5 giờ ngày 10-3-2011, Công an huyện An Dương đã bất ngờ ập vào, bắt quả tang Nguyễn Thị Thơ đang bán một gói ma túy cho con nghiện. Khám xét khẩn cấp “xưởng” sản xuất kinh doanh giò chả, lực lượng công an thu tiếp 6 gói và 2 cục heroin. Tổng trọng lượng ma túy thu được hơn 14g heroin (tương đương khoảng 2.000 liều).
Bình luận (0)