Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Vụ án đã khởi tố, nhưng không tìm ra hung thủ!

Bài và ảnh: MINH ĐỨC

Ngày 17-1, trung tá Phan Hồng Khanh, Phó trưởng Công an quận Bình Thạnh - TPHCM, cho biết công an quận đã từng khởi tố vụ án một gia đình bị tạt axít nhiều lần (Báo NLĐ cùng ngày đã thông tin), nhưng tới nay vẫn chưa tìm ra hung thủ. Trong khi đó, đại tá Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM, khẳng định chưa nhận được hồ sơ báo cáo của Công an quận Bình Thạnh về vụ việc này.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, trung tá Phan Hồng Khanh khẳng định: Ngày 5-1, gia đình bà Huỳnh Thị Kiều Nga, ngụ đường Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, bắt quả tang T.A.T, đối tượng đã đe dọa qua điện thoại, giao Công an phường 5, quận Phú Nhuận. Sau đó T. được đưa về Công an quận Bình Thạnh, song đây chỉ là mời đến làm việc, chứ không phải bắt. Nội dung cuộc điện thoại đe dọa gia đình bà Nga được ghi âm cũng đã được chuyển cho công an quận ngay khi giao T. Tuy nhiên, theo trung tá Khanh, đó chỉ là cuộc trao đổi, không đủ để buộc tội T.

Gia đình nạn nhân vẫn sống trong sợ hãi - Kẻ đe dọa có biểu hiện bệnh tâm thần

Theo nội dung cuộc điện thoại đe dọa mà gia đình bà Nga cung cấp cho chúng tôi và Công an quận Bình Thạnh, đối tượng đe dọa đã nói rõ việc anh ta sẽ tạt axít gia đình bà Nga, mục tiêu chính là cô N.T, con bà. Ngoài ra, đối tượng này còn đe dọa tạt axít thêm 3 người bạn của N.T. Thế nhưng, sau khi công an mời đối tượng này làm việc, y không hề bị bắt hay tạm giữ để điều tra. Điều lạ và nguy hiểm hơn nữa là gia đình bà Nga và những người bị T.A.T đe dọa không hề nhận được thông báo về việc anh ta vẫn tự do. Hai ngày sau, con gái bà Nga phải hoảng sợ khi bất ngờ gặp T. tại trường học. Từ đó, gia đình bà Nga và các bạn của N.T lại tiếp tục sống trong sợ hãi, không biết khi nào kẻ đe dọa ra tay với mình.

Một người có tên trong danh sách thanh toán rụt rè tâm sự: “Em không dám đi tới những nơi vắng vẻ, không dám đi khuya. Ra ngoài, em phải đội mũ bảo hiểm, đeo kiếng, che kín mặt và không để người lạ lại gần. Khi vụ việc được đưa lên báo mà kẻ này vẫn chưa bị bắt, em càng sợ, bởi có thể y cho rằng em cung cấp thông tin lên báo, sẽ xử em trước. Hiện em đang rất lo sợ, việc học hành của em ảnh hưởng, thi rớt nhiều môn rồi”.

Gia đình bà Nga cũng có chung tâm trạng. Cô N.T nói: “Trước đây em đi đâu cũng phải nhờ người thân đưa đón, nếu không thì đi xe ôm chứ không dám đi một mình, giờ càng sợ hơn. Nhà em đã đóng cố định hết các cửa sổ. Cuộc sống gia đình em ngày càng khó khăn, bố bị bệnh, mẹ đang phải nghỉ việc không lương. Trong khi đó, người thuê mặt tiền nhà em kinh doanh đã ngừng thuê ngay sau ngày mẹ em bị tạt axít lần đầu tiên vì sợ ảnh hưởng. Em năm nào cũng là sinh viên giỏi, từ khi bị tạt axít tới giờ đã thi trượt nhiều môn. Sắp tới, nếu mọi việc vẫn như cũ, có lẽ em không dám đến trường nữa”.

Theo điều tra của chúng tôi, T.A.T là con một một gia đình giàu có, có mối quan hệ rộng. Bố T. là giảng viên ĐH về hưu, mẹ là giáo viên dạy ngoại ngữ tại một trường trung học ở TPHCM. T. vốn học chung lớp với N.T tại Trường Đào tạo Cán bộ y tế TPHCM, năm trước đã lưu ban, hiện vẫn đang theo học tại trường. Theo nhiều người quen biết với T., anh ta có nhiều biểu hiện của bệnh tâm thần.

PHẢN ỨNG CỦA DƯ LUẬN

Sao không so giọng nói trong băng ghi âm?

Tôi thấy có điều khó hiểu là tại sao đến thời điểm này, Công an quận Bình Thạnh vẫn không triệu tập đối tượng T.A.T đến để thực nghiệm giọng nói? Bởi, ngày 5-1, khi đối tượng tiếp tục gọi điện đe dọa, gia đình bà Nga đã ghi âm được. Tôi nghĩ với quyền hạn của mình, cơ quan công an có thể liên hệ bưu điện để truy các cuộc gọi tới nhà nạn nhân, so sánh giọng nói của đối tượng đe dọa với T.A.T... Như vậy, sẽ không khó để điều tra và tìm ra hung thủ đã tạt axít gia đình bà Nga.

Nguyễn Hoàng An (P.11, Q.11 - TPHCM)

Bất lực hay ba o che?

Tôi bàng hoàng trước tội ác man rợ mà kẻ thủ ác đã gây ra đối với bà Nga và gia đình. Kẻ thủ ác đã có dã tâm giết người đến tận cùng. Chỉ trong vòng 10 tháng đã 2 lần tạt axít gia đình nạn nhân. Sau khi gây án, tên này không ghê tay mà còn gọi điện thoại tiếp tục đe dọa người nhà nạn nhân. Điều đáng nói, khi xảy ra sự việc vào tháng 1-2007, gia đình bà Nga đã gửi đơn lên Công an phường 14 cũng như Công an quận Bình Thạnh, nhưng không thấy hồi âm. Vụ việc tưởng chừng khá đơn giản như vậy mà công an không thể tìm ra hung thủ? Ở đây, dư luận có quyền nghi ngờ, phải chăng công an không đủ năng lực hay có sự bao che?

Nguyễn Tấn (Q.6 - TPHCM)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo