Sáng 13-10, trở lại hiện trường vụ án mạng xảy ra trên đường Bình Đông, phường 16, quận 8, TP HCM, phóng viên ghi nhận nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh 2 thanh niên cầm hung khi đuổi theo Trần Trung Tuyến (19 tuổi, ngụ quận 8) và chém tới tấp khiến nạn nhân chết tại chỗ.
Chị N.T.C, ngụ gần nơi xảy ra vụ việc, kể: "Lúc đó, nghe nhiều người tri hô là có vụ chém người dã man, tôi chạy ra thì thấy cảnh tượng rùng mình, nạn nhân bị chém với nhiều vết thương. Cậu ấy ngã người xuống lề đường trong khi một chân còn vắt trên xe...".
"Tôi thấy rợn người nên vào lấy điện thoại gọi báo công an đến giải quyết. Công an đến nơi thì nạn nhân cũng đã qua đời" - người đàn ông bán hủ tiếu gần đó cho biết.
Ngôi nhà nạn nhân vắng lặng, đìu hiu
Một nhân chứng sống cạnh hiện trường vụ án mạng cho hay 2 thanh niên chém nạn nhân đi xe tay ga. Chém xong, những kẻ này lên xe tẩu thoát ngay tức khắc.
Hiện trường vụ án mạng
Xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với Công an quận 8 khoanh vùng đối tượng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân nên 2 thanh niên đã dùng hung khí chém nạn nhân. Qua Báo Người Lao Động, công an kêu gọi người gây án đầu thú, hợp tác điều tra để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Chúng tôi cũng đến nhà Trần Trung Tuyến khi gia đình đang chuẩn bị đưa thi thể nam thanh niên này về lo hậu sự. Căn nhà cấp 4 nằm sâu trong hẻm nhỏ.
Ở căn nhà ấy, 2 người hàng xóm là bạn bè của cha mẹ nạn nhân ngồi ở chân cầu thang đang ngóng tin từ nhà xác. Khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình của Tuyến thì họ không nói nên lời.
Hàng xóm đau xót khi hay tin Trần Trung Tuyến bị chém tử vong
Nhiều người lao động nghèo tụ tập để chia sẻ cùng gia đình nạn nhân. Bà Hạnh, người hàng xóm, chạnh lòng: "Beo (tên thường gọi của Trần Trung Tuyến) thường ngày hiền lắm. Sáng nó xách xe đi phụ giúp người bà con ở phường kế bên, chiều về phụ giúp cha mẹ. Ai thấy cũng thương nhưng không hiểu vì sao nên nỗi".
Người dân sống gần nhà Tuyến cho biết Tuyến có 3 anh em và vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Cha mẹ Tuyến không khá giả gì, sáng thức dậy từ sớm bán rau hành trước nhà để nuôi 3 con ăn học.
"Sự việc xảy ra ai cũng bất ngờ. Công an cũng đã xuống đây lấy lời khai và chúng tôi mong sao sớm tìm ra hung thủ" - ông Ngọc, bạn bè thân thiết của cha nạn nhân, bày tỏ.
Bình luận (0)