Chị Thạch Thị Th. người đang chăm sóc em P. tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng kể: Khoảng 5 giờ chiều ngày 6-1, P. từ Vĩnh Long lên Đà Lạt tìm việc làm. Là chỗ quen biết lại đồng hương, chị Th. đưa P. về phòng trọ của vợ chồng mình ở khu C5, đường Nguyễn Trung Trực, TP Đà Lạt để ngủ qua đêm.
Sau khi phát hiện, chị Thảo nhờ người dân gần đó gấp rút đưa em P. lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.
Nhận được tin báo của quần chúng, Công an TP Đà Lạt đã bắt tạm giam nghi can Phạm Văn C. để điều tra, làm rõ.
Bình luận (0)