Vào chung kết cuộc thi “Ai can đảm nhất thế giới” gồm có Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.
Thí sinh Trung Quốc ra sân khấu, rút súng bắn “đoàng” vào đầu mình. Đạn sượt thái dương, vạt mất miếng lỗ tai. Khán phòng trầm trồ. Dân đất nước đông nhất thế giới có khác, coi mạng sống nhẹ tựa hồng mao. Ban tổ chức chấm 8 điểm.
Đến lượt Nhật Bản. Hai thí sinh lạnh lùng tuốt gươm mổ bụng rồi lấy kim chỉ khâu lại tại chỗ. Tinh thần Samurai quả đáng thán phục. 9 điểm.
Ba thí sinh Việt Nam gầy còm nhom, hì hục lăn trái bom chừng 200 kg ra sân khấu. Một người ngồi lên trên giữ chặt, hai người kia rút cưa ra vừa cưa bom vừa nhìn xuống bên dưới cười hứng chí. Đám đông nháo nhào, ban tổ chức xanh mặt, cho 10 điểm rồi vọt lẹ.
Phiên bản 2 (mới rợi).
Việt Nam tự tổ chức thi chọn người can đảm nhất nước. Vì quá đông thí sinh, ban giám khảo chấm tác phẩm dự thi qua video clip.
Cảnh thứ nhất: Mẹ đèo con đi học bằng xe máy, len lỏi giữa hàng chục xe container đang chạy bạt mạng. Cảnh thứ hai: CSGT bị hất lên nắp capô, phải đu trên mũi ô tô vi phạm luật giao thông phóng như bay trên phố. Cảnh thứ ba: Người dân sống dưới chân đập thủy điện. Góc quay cận cảnh cho thấy đập được xây bằng chất gì giống như... đậu hũ, bên trong là... cốt tre!
Xem cả ba, ban giám khảo thất kinh, rồi bối rối không biết chọn ai.
Bất ngờ, ban tổ chức cuộc thi “Ai can đảm nhất thế giới” gõ dây thép sang gặp ban giám khảo, quyết: “Hiểm nguy như thế mà các vị còn dám ngồi đó chấm giải thì các vị chính là những người can đảm nhất! Không sợ sao? Chạy đi...”.
Ban giám khảo nhìn nhau: “Biết chạy đi đâu!”...
Bình luận (0)