- Nó bảo trước hết phải kiếm cho được chân công chức để sau này dễ làm ăn.
- Thằng Tý nhà tui ban đầu cũng định vậy nhưng nghe lãnh đạo một thành phố ngoài miền Trung “kích” cấp dưới của mình, nó đâm chột dạ.
- …?
- Đang định chạy chỗ thi công chức mà nghe ổng nói “cán bộ phải là công bộc của dân, đừng như con thú trong rạp xiếc, chờ cho ăn mới chịu diễn”, nó thấy làm công chức ngó bộ khó quá nên chuyển hướng.
- Chuyển sang nghề gì?
- Xiếc.
- Xiếc thú?
- Xiếc thú giờ xưa rồi. Xiếc số mới có ăn.
- Nghề này lạ à nghen?
- Quen mà. Có ông lớn ngành xăng dầu vừa cáo bạch tài chính lãi cả ngàn tỉ, vài tháng sau lại báo lỗ cũng cả ngàn tỉ để có cớ xin tăng giá bán; chẳng bao lâu sau báo lại, lãi hàng trăm tỉ. Một đại gia nước giải khát cả chục năm nay luôn báo lỗ nhưng lại liên tục tăng đầu tư. Cũng trò tương tự, có ông lớn bán sỉ doanh thu tăng đều đều nhưng không đóng cho xứ mình đồng thuế nào vì cứ khai lỗ.
- Thấy số liệu nhảy múa tui chóng mặt quá. Vậy mấy ông thanh tra thuế nhà ta đâu?
- Bây giờ mấy ổng mới tập huấn về việc làm cách nào lật tẩy trò xiếc số.
- Ngành thuế bị qua mặt trong mấy vụ chuyển giá, khó mà tin! Hổng chừng mấy ổng cũng đang làm xiếc...
Bình luận (0)