Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Vỡ mộng với siêu đề án K-K

Anh Dũng

Khi chiêu mộ vua phá lưới V-League 2005 Kesley Alves, HAGL tưởng cầu thủ người Brazil này sẽ cùng ngôi sao Kiatisuk hợp thành bộ đôi “siêu K-K”. Thế nhưng, đó lại là khoảng thời gian “gỗ” khốn khổ nhất

Cái tên Kesley Alves nổi lên như một hiện tượng khi vừa đến B.Bình Dương mùa bóng đầu tiên đã đoạt ngay ngôi vua phá lưới V-League 2005. Bầu Đức khi đó rất thích Kesley và dốc toàn lực chiêu mộ ngôi sao này về với hy vọng khi đá cặp cùng “Zico Thái” Kiatisuk, bộ đôi K-K sẽ giúp “gỗ” lấy lại ngôi vương, song đó là một sai lầm rất lớn...

img
Kesley Alves (bìa trái) trong màu áo HAGL mùa giải 2005 – 2006


Ảo tưởng về đội hình trong mơ


Khi V-League 2005 chưa kết thúc, đã có một số thông tin cho rằng Kesley Alves sẽ đầu quân cho HAGL ngay mùa bóng 2006. Khi biết chuyện, ban lãnh đạo đội Bình Dương đã cố gắng thuyết phục để giữ chân Kesley bằng mức lương 3.000 USD/tháng. Tuy nhiên, những lời mời gọi của bầu Đức, những ảo tưởng về một đội hình trong mơ ở HAGL cũng như lời tư vấn quá bùi tai của “cò” Mauro (người Brazil) đã khiến cựu tiền đạo CLB Matsubara không cưỡng lại được sức hút từ “gỗ”, nằng nặc chia tay bằng được Bình Dương cuối mùa bóng để khăn gói lên phố núi Pleiku.


Tất nhiên, người hoan hỉ nhất trong thương vụ Kesley gia nhập đội hình trong mơ của HAGL chính là bầu Đức bởi khi đó, “gỗ” đang có trong tay chân sút số 1 Đông Nam Á Kiatisuk. Khi Kesley đến HAGL, người hâm mộ đội bóng phố núi bắt đầu mơ đến một bộ đôi “song kiếm hợp bích” hoàn hảo. Càng đáng chờ đợi hơn bởi ngoài biệt tài săn bàn trên sân bóng cũng như điệu nhảy santo ăn mừng bàn thắng quen thuộc, giữa “bộ đôi K-K” Kesley và Kiatisuk còn điểm chung là có “khiếu” làm thủ lĩnh trên sân bóng.

img
Kiatisuk (giữa) trong sắc áo của HAGL mùa bóng 2006. Ảnh: T.Trung


Một rừng không thể có hai cọp


Bầu Đức và Kesley háo hức bao nhiêu thì sau đó thất vọng bấy nhiêu về bản hợp đồng 2 năm ràng buộc lẫn nhau. Trong ngày HAGL ra mắt bộ đôi Kesley – Kiatisuk, khán giả Đà Nẵng đã ùn ùn kéo đến sân Chi Lăng để được chứng kiến một trận cầu bùng nổ của hai chân sút ngoại danh tiếng nhất V-League lúc bấy giờ, đặc biệt là vua phá lưới Kesley Alves. Thế nhưng, tất cả kỳ vọng đó nhanh chóng tan biến bởi Kiatisuk chơi như mất hồn, dù người đồng đội Kesley đã cố gắng rất nhiều trong ngày chào sân.


Trận đấu đó, HAGL thua Đà Nẵng 0-1 nhưng người hâm mộ không thất vọng về tỉ số mà thất vọng về sự hòa nhập của hai chân sút được HAGL quảng cáo rầm rộ. Tất cả có chung cảm giác hễ Kesley đá hay thì Kiatisuk đá dở và ngược lại, khi Kiatisuk chơi bùng nổ thì đó lại là những trận Kesley... chấn thương hoặc ngồi ghế dự bị. Mãi đến sau này, khi đã trở về thi đấu cho đội bóng đã giúp Kesley gầy dựng tên tuổi ở VN là Bình Dương, tiền đạo người Brazil mới công khai chỉ trích Kiatisuk: “Tôi không hiểu tại sao Kiatisuk lại ghét tôi. Anh ta luôn cho mình là số 1 ở HAGL nên khi tôi đến, anh ấy không muốn cho tôi thể hiện nhiều. Khi Kiatisuk kiêm luôn cả nhiệm vụ HLV trưởng lẫn cầu thủ ở lượt về, tôi càng không có cơ hội thi đấu dù chưa bao giờ có ý định chống đối hay ganh ghét Kiatisuk”. Có lẽ đến lúc ấy, Kesley mới thấm thía câu “một rừng không thể có hai cọp”.


Phá sản


Tính ở thời điểm năm 2006, tiền lương của Kesley tại HAGL cũng thuộc vào hàng “khủng” khi bầu Đức trả cho ngôi sao Brazil gần 5.000 USD/tháng. Vì thế, nếu nói Kesley đá kém vì ít tiền là vô lý, nhất là với một doanh nghiệp chịu chi như HAGL. Đáng tiếc, đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ là nỗi thất vọng lớn khi Kesley chỉ ghi được 5 bàn tại V-League 2006, quá thấp so với những gì Kesley đã thể hiện tại Bình Dương. Đó là lý do mà trong buổi lễ chia tay bộ ba Thái Lan Kiatisuk, Dusit và Tawan trên sân Pleiku cuối mùa bóng 2006, các khán giả Gia Lai đã kêu gào bầu Đức thanh lý hợp đồng với Kesley. Tuy nhiên, mấy ai biết được rằng chính tiền đạo người Brazil cũng chủ động đề nghị được ra đi vì anh hiểu rằng muốn trụ lại ở một đội bóng chịu ảnh hưởng quá lớn từ bóng đá Thái sẽ khó thành công.


Kesley tâm sự cái được lớn nhất trong những ngày ở Gia Lai chính là việc anh... cưới được vợ. Trong khi đó, phía HAGL xem như đã tan mộng về một bộ đôi K-K hùng bá sân cỏ. Bầu Đức dù không nói ra nhưng hẳn ông rất buồn vì bản hợp đồng ông chờ đợi nhất kể từ sau thương vụ Kiatisuk đã thất bại thảm hại bởi chính người trong cuộc.

Khác quốc tịch, khó thành công

Điểm qua thời huy hoàng của HAGL cho đến trước khi Kesley xuất hiện, có thể thấy rõ nhất thành công của bầu Đức chính là việc trung thành với phong cách chiêu mộ và sử dụng ngoại binh luôn chung một quốc tịch. Kiatisuk, Dusit và Tawan là bộ ba người Thái đã giúp HAGL thăng hạng V-League rồi liên tiếp vô địch ngay trong hai mùa bóng đầu tiên góp mặt ở sân chơi bóng đá chuyên nghiệp tại VN.


Có lẽ vì thế mà thật không may cho Kesley khi anh trở thành ngoại binh khác quốc tịch đầu tiên gia nhập “gỗ” để rồi phải chuốc lấy sự ghẻ lạnh từ một số đồng đội. Sau khi đã trở về B.Bình Dương, Kesley đã thổ lộ: “Mang tiếng cùng là lính đánh thuê nhưng thay vì giúp đỡ nhau, các cầu thủ Thái lại thích chơi thành nhóm riêng lẻ và luôn tìm cách cách ly tôi”. Sau Kesley, đã có hàng loạt ngoại binh đến từ Ghana, Bờ Biển Ngà, Brazil và mới nhất là ngôi sao Lee Nguyễn đến đầu quân cho HAGL nhưng rốt cục vẫn chưa thể thành công như thời của "Zico Thái”.


Kỳ tới: PR bằng siêu... “thương binh”

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo